18/04/2006 20:19 GMT+7

Tiểu thuyết "ăn theo" thắng giải Giải Pulitzer 2006

A.NG. (Theo AP)
A.NG. (Theo AP)

TTO - Nhân vật phụ trong một tác phẩm lớn có bối cảnh Nội chiến Mỹ, đã trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết March của Geraldine Brooks, và đoạt luôn giải Pulitzer 2006 thể loại tiểu thuyết. Giải thưởng vừa được trao sáng nay 18-4 (giờ VN).

m4v8gsuO.jpgPhóng to
Geraldine Brooks
TTO - Nhân vật phụ trong một tác phẩm lớn có bối cảnh Nội chiến Mỹ, đã trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết March của Geraldine Brooks, và đoạt luôn giải Pulitzer 2006 thể loại tiểu thuyết. Giải thưởng vừa được trao sáng nay 18-4 (giờ VN).

March của Brooks lấy hình tượng vị mục sư trong tác phẩm kinh điển Little Women của nữ văn sĩ Louisa Alcott. Cha cố trong tác phẩm của Brooks có một chỗ đứng quan trọng, là mục sư linh hướng cho một binh đoàn, người đã mạo hiểm cuộc đời trong cuộc Nội chiến, trong khi vợ và bốn cô con gái đang ở nhà tại Massachusetts.

Geraldine Brooks là một ký giả Úc, có được cả quốc tịch Mỹ, hoàn toàn bất ngờ với giải thưởng trị giá 10.000 USD này. Chồng cô, Tony Horwitz, một cây bút của tờ The Wall Street Journal từng thắng giải Pulitzer báo chí vào 1995.

qam9doRv.jpgPhóng toTiểu thuyết March của Geraldine BrooksGiải văn học tiểu sử được trao cho hai tác giả Kai Bird và Martin J. Sherwin với tác phẩm American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Thần Prometheus của nước Mỹ: Vinh quang và bi kịch của J. Robert Oppenheimer). Tiểu sử 50.000 trang về Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử và giả thuyết lỗ đen vũ trụ, đã được Sherwin thai nghén trong 25 năm trời. Sherwin rất đỗi hứng thú về cuộc đời của Oppenheimer khi bắt tay viết Một thế giới bị phá hủy, cuốn sách về bom nguyên tử cách đây 25 năm, và sau đó đã mời chuyên gia viết tiểu sử Bird cộng tác.

Giải Pulitzer về thơ ca đã được trao cho Claudia Emerson với Late Wife, tập thơ dựa trên chồng thư từ gửi cho chồng trước của cô. Emerson hiện là giáo sư môn Anh văn tại Đại học Mary Washington ở Fredericksburg bang Virginia, cho biết cô rất hồi hộp và bất ngờ với giải thưởng này.

David M. Oshinsky, giáo sư dạy sử của Đại học Texas ở Austin đã giành giải sách sử với cuốn Polio: An American Story (Bại liệt: Câu chuyện của nước Mỹ). Tác giả nói về chủ đề cuốn hút ông: “Tôi lớn lên trong nỗi sợ căn bệnh này. Tôi còn nhớ những người phải mang phổi nhân tạo, ngồi xe lăn và không thể đi bơi”.

Giải ở hạng mục phi tiểu thuyết trao cho Caroline Elkins và tác phẩm Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain's Gulag in Kenya (Sự thanh toán của đế quốc: câu chuyện chưa được biết về trại cưỡng bức lao động của Anh tại Kenya). Elkins hiện là phó giáo sư của Đại học Harvard nghiên cứu về châu Phi.

Yehudi Wyner, giáo sư khoa lý luận sáng tác của Đại học Brandeis đã mang về giải Pulitzer âm nhạc nhờ bản concerto viết cho đàn piano: Chiavi in Mano. Tác phẩm này đã được công diễn lần đầu vào 17-5-2005 với Dàn nhạc giao hưởng Boston.

Giải thành tựu đặc biệt được trao cho huyền thoại nhạc jazz quá cố Thelonious Monk vì những cống hiến âm nhạc tân tiến và độc đáo đã ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của nhạc jazz. Một giải danh dự khác cũng trao cho Edmund S. Morgan, giáo sư sử học của Đại học Yale đã về hưu.

Bất ngờ là lần đầu tiên kể từ 1997, thể loại kịch đã không được trao giải. Ba vở kịch vào vòng chung khảo đã ra về tay trắng là: Red Light Winter của Adam Rapp (kể về hai người bạn thân và mối quan hệ của họ với một cô gái làng chơi mang về từ Amsterdam), Miss Witherspoon của Christopher Durang (một vở kịch “ma” kể về oan hồn của một phụ nữ tự tử trở về từ cõi chết) và The Intelligent Design of Jenny Chow của Rolin Jones (hài kịch về một cô gái lập dị tạo ra một robot như người thật).

A.NG. (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất