Nhiều tiểu thương trong chợ đã truy đuổi, bắt gọn hai tên cướp.
![]() |
Hai tên cướp đã bị quần chúng nhân dân bắt gọn - Ảnh : Đại Việt |
Hai đối tượng bị bắt là Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn “heo”, 35 tuổi, ngụ đường Thành Thái, P.12, Q.10) và Trần Bình Thuận (19 tuổi, ngụ đường Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình).
Vào thời điểm trên, chị Trần Thị Ngọc Thắm (32 tuổi, ngụ P.4, Q.Phú Nhuận) dừng xe trước cửa chợ Phạm Đăng Giảng để mua bánh mì. Khi chị Thắm đang nghe điện thoại của người thân thì Tuấn chở theo Thuận đi trên xe máy vượt lên từ phía sau giật điện thoại. Theo phản xạ, chị Thắm nắm lấy đuôi xe của hai tên cướp lại rồi giật mạnh khiến cả ba ngã ra đường.
Nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của chị Thắm, nhiều tiểu thương trong chợ Phạm Đăng Giảng truy đuổi hai tên này. Tuấn và Thuận bỏ xe máy chạy thục mạng về phía bên kia đường Lê Trọng Tấn. Thấy nhiều người truy đuổi gắt gao, hai tên cướp đã vứt chiếc điện thoại rồi chạy tiếp.
Chạy được vài chục mét, cả hai đối tượng đã bị các tiểu thương bắt gọn.
Nhận được tin báo, các chiến sĩ thuộc tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.Bình Tân và Công an P.Bình Hưng Hòa đã có mặt để giải quyết vụ việc.
Tại Công an P.Bình Hưng Hòa, chiếc xe máy gây án đã bị tạm giữ. Chị Thắm bị thương nhẹ ở chân, tay.
Được biết, đối tượng Tuấn từng có tiền án về tội giết người và phải ngồi tù 13 năm. Đến năm 2009 được tha về thì nay lại tiếp tục gây án.
Theo nhiều người dân sống trên đường Lê Trọng Tấn, từ đầu tháng 11-2012 đến nay đã có nhiều vụ cướp giật xảy ra tại khu vực này.
Công an P.Bình Hưng Hòa đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công an Q.Bình Tân xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận