Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Tiếp tục những giấc mơ cho Việt Nam của Phạm Xuân Ẩn

TTO - 'Những giấc mơ cho Việt Nam của Phạm Xuân Ẩn' là cuộc trò chuyện giữa nhà sử học Larry Berman và các sinh viên ở TP.HCM sáng 17-11.

Ông Larry Berman tác giả sách X6 điệp viên hoàn hảo - Ảnh TỰ TRUNG
Sáng 17-11, tại trường ĐH Khoa học, xã hội và nhân văn TP.HCM, buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề rất thú vị: Những giấc mơ cho Việt Nam của Phạm Xuân Ẩn đã diễn ra sôi nổi giữa diễn giả là nhà sử học Larry Berman, tác giả cuốn X6 - Điệp viên hoàn hảo và khán giả là các sinh viên, giảng viên, những người hâm mộ thiếu tướng tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Xuân Ẩn.

Bộ sách X6 điệp viên hoàn hảo do tác giả Larry Berman thực hiện - Ảnh TỰ TRUNG
Larry Berman cho biết cuốn sách của ông đã được cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) sử dụng như một tài liệu giảng dạy cho các nhân viên tình báo mới vào nghề.
Họ tìm hiểu về cách Phạm Xuân Ẩn đã tạo cho mình một vỏ bọc, một mặt nạ và sống với mặt nạ ấy, khiến mọi người xung quanh cùng yêu thích nó.
Trả lời câu hỏi về sự nghiệp báo chí của Ấn và cách người Mỹ nghĩ về ông, giáo sư Larry Berman khẳng định: “Người Mỹ đã thẩm tra từng bài báo và thấy rằng các tin tức ông Ẩn đã đưa về toà soạn đều chính xác, cũng như các nhận định ông đưa ra đều rất khách quan.
Ông đã là một nhà báo xuất sắc của các tờ báo hàng đầu như Reuters, Times.
Về việc ông cũng đồng thời là một nhà tình báo huyền thoại, dĩ nhiên lúc đầu có nhiều người Mỹ rất giận dữ nhưng sau đó họ đã chấp nhận vì xét đến cùng, ông Ẩn đã hành động vì quê hương, Tổ quốc của ông”.

Ông Larry Berman đang ký tặng sách với độc giả - Ảnh TỰ TRUNG
Larry Berman nhắc đi nhắc lại: “Phạm Xuân Ẩn xứng đáng là một hình mẫu cho thế hệ trẻ: dành cả đời phục vụ quốc gia và không đòi hỏi gì cho bản thân.
Các sinh viên Mỹ ở đại học California mà tôi giảng dạy cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ khi nghe về cuộc đời của ông Ẩn”.
Xuyên qua cuộc đời nhà báo - tình báo trong suốt cuộc chiến tranh của Phạm Xuân Ẩn, Larry Berman chứng minh một điều: giấc mơ cho Việt Nam của Phạm Xuân Ẩn là giấc mơ hoà bình, tự do và bằng hữu.
Ông đưa lên màn hình tấm ảnh chụp Phạm Xuân Ẩn mỉm cười trên chiến hạm USS khi chiếc khu trục hạm này ghé thăm Việt Nam năm 2003: “Đây là một khoảnh khắc hài lòng nhất của ông Ẩn. Ông đã được chứng kiến quan hệ Việt - Mỹ trở lại bình thường, những vết thương đã lành”.

Ông Larry Berman đang giao lưu độc giả - Ảnh TỰ TRUNG
Và điểm hài lòng nhất của giáo sư Larry Berman trong buổi giao lưu hôm nay là tất cả sinh viên đều đặt câu hỏi trực tiếp với ông bằng tiếng Anh.
“Bạn nào đang dự định đến Mỹ học và sau đó trở về phục vụ Việt Nam như Phạm Xuân Ẩn 60 năm trước? Chúng tôi rất chờ đợi điều đó”, ông nói.
-
TTO - “Đây là ngày của nước Mỹ, ngày của nền dân chủ”, ông Biden mở đầu bài phát biểu sau khi tuyên thệ. “Nhân dân và ý nguyện của nhân dân đã được lắng nghe, tôn trọng”. TTO đang cập nhật.
-
TTO - Sản phụ 29 tuổi khiếu nại bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Mêkông (TP.HCM) tự ý đổi phương án gây mê thành gây tê dù biết chị bị dị ứng thuốc tê khiến chị liệt nửa người, sang chấn tâm lý. Bệnh viện cho biết đã buộc thôi việc bác sĩ trong vụ việc.
-
TTO - Ông Antony Blinken, người được ông Biden đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, đánh giá Trung Quốc đã từ bỏ sách lược 'giấu mình chờ thời' nhiều thập niên qua. Ông nói Trung Quốc là nước đặt ra thách thức lớn nhất cho Mỹ.
-
TTO - Ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, lái ôtô phóng nhanh, lạng lách, khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã túm cổ áo, tát vào mặt một cảnh sát giao thông.
-
TTO - Thời điểm lực lượng công an phát hiện, con hổ nặng khoảng 250kg được xác định bị điện giật, nằm bất tỉnh trên nền nhà.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận