18/11/2012 06:00 GMT+7

Tiếp sức những tấm gương vượt khó

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TT - Sáng 17-11, hơn 200 học sinh, giáo viên từ năm quận huyện ngoại thành TP.HCM đã đến NVH Thanh niên TP.HCM nhận học bổng, phần thưởng trong chương trình “Ngăn dòng bỏ học”.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP.HCM tổ chức.

x32ZN59D.jpgPhóng to
Các em học sinh khối THCS được nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học” năm 2012 sáng 17-11 Ảnh: Minh Đức

Ngăn dòng bỏ học, trao cả niềm tinBuổi đến trường, buổi tảo tần mưu sinh

“Năm 2008, trước những câu chuyện nhức nhối về học sinh bỏ học ở miền Trung, chương trình Ngăn dòng bỏ học của báo Tuổi Trẻ đã ra đời. Bốn năm qua, chương trình đã trao học bổng cho 1.000 học sinh. Hôm nay, học bổng tiếp tục được trao cho 150 học sinh vượt khó ở năm quận huyện ngoại thành TP.HCM để chia sẻ khó khăn cùng các bạn trong học tập, cuộc sống...” - nhà báo Lưu Đình Triều, trưởng Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ, mở đầu lễ trao học bổng.

Khi những hình ảnh đầu tiên về gia đình bạn Nguyễn Thị Kim Nương - học sinh Trường THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ - được chiếu lên, nhiều phụ huynh đưa con đến nhận học bổng đã không cầm được nước mắt. “Người ta nói mất cha ăn cơm với cá. Mất mẹ lót lá mà nằm. Sáu chị em con mất cả cha lẫn mẹ” - chị Nguyễn Thị Kim Yến, người chị sinh năm 1987 vừa là cha, vừa là mẹ của Nương và bốn đứa em trong ba năm nay, nghèn nghẹn nói.

Với sự cưu mang của người chị, Nương luôn là học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Tại chương trình, ban tổ chức cũng quyết định hỗ trợ “nóng” cho chị Yến 3 triệu đồng để lo cho năm đứa em.

Năm nay là năm đầu tiên chương trình “Ngăn dòng bỏ học” dành 10 phần thưởng cho những thầy cô giáo luôn sát cánh cùng học trò của mình.

Được mời đến giao lưu, cô Nguyễn Thị Hà - giáo viên Trường tiểu học xã đảo Thạnh An, Cần Giờ - bảo “run lắm, không biết có nói được không”. Nhưng khi những hình ảnh vui tươi, gương mặt rạng ngời của học trò xã đảo được chiếu lên, cảm xúc trong cô bỗng dạt dào. “Học trò ở đảo đã giữ tôi ở lại” - cô Hà tâm sự. Mang chữ ra đảo đã bốn năm cũng là lúc đứa con của cô lên 4 vẫn đang ở Thanh Hóa. “Quyết tâm bám trụ với nghề, tôi tìm đến nơi học trò cần mình”.

Đại diện nhà tài trợ, bà Đặng Ngọc Thu Hà - giám đốc đối ngoại Amway Việt Nam - xúc động phát biểu: “Chúng tôi rất cảm kích những học sinh vượt khó trong cuộc sống để đạt thành tích cao trong học tập. Học bổng lần này như một phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực đó cũng như nguồn động viên các em cố gắng đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập và cuộc sống”.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên