
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại chương trình - Ảnh: AN LONG
Tại chương trình, mỗi hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em vượt khó - học giỏi xã Phước Vinh, Tây Ninh được hỗ trợ vốn vay không lãi suất trong 2 năm là 25 triệu đồng tiền mặt và được hỗ trợ phần thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng.
Tổng kinh phí trao cho 40 hộ nông dân xã Phước Vinh là 1,12 tỉ đồng, gồm 1 tỉ đồng tiền mặt và chi phí hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 120 triệu đồng.
Bên cạnh đó 40 học sinh, sinh viên là con em các hộ nông dân tham gia chương trình có thành tích học tập tốt cũng được tặng thêm một phần quà trị giá 1 triệu đồng để tiếp thêm động lực trong hành trình học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Tiếp sức nhà nông là chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết buổi "Tiếp sức nhà nông" tại tỉnh Tây Ninh hôm nay cũng là hoạt động thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 622 của báo Tuổi Trẻ.
"Hơn 16 năm qua, Tiếp sức nhà nông đã đồng hành cùng hàng ngàn hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, trao đi không chỉ nguồn vốn không lãi suất mà còn là niềm tin, kiến thức và động lực để bà con từng bước ổn định cuộc sống, chăm lo cho con em học tập và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn".

Ông Vy Văn Khương - Trưởng phòng sản xuất, quản lý khu vực Tây Ninh, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam - phát biểu tại chương trình
Ông Vy Văn Khương - Trưởng phòng sản xuất, quản lý khu vực Tây Ninh, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam - cho biết thêm từ nguồn vốn ban đầu và những hỗ trợ thiết thực, bà con có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi, tạo thêm thu nhập và từng bước cải thiện kinh tế gia đình.
"Qua nhiều lần triển khai, chúng tôi được chứng kiến nhiều hộ gia đình đã từng bước vươn lên, phát triển chăn nuôi và có thêm thu nhập để cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Chính thành quả và tinh thần nỗ lực của bà con là nguồn cảm hứng thôi thúc công ty chọn Tây Ninh làm điểm khởi đầu cho hành trình Tiếp sức nhà nông năm 2026", ông nói.
Thay mặt chung các hộ nông dân gửi lời cảm ơn đến chương trình, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh - nhận định: "Không chỉ gắn với tài chính vật chất, chương trình còn gắn với niềm tin, về tình cảm của các đơn vị hỗ trợ đến với người nông dân, giúp họ vượt qua khó khăn.
Và nhiều trường hợp đã vươn lên thành công, quay lại lan tỏa sự giúp đỡ trong cộng đồng. Đó là minh chứng rõ ràng về giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình".

Chị Ngô Thị Giang kể lại hành trình vươn lên từ nguồn vốn của Tiếp sức nhà nông
Chuyển tiếp nghị lực vươn lên

Chị Nguyễn Thị Huyền khóc khi kể về hoàn cảnh thực tại và ước mơ của gia đình
Dẫn theo con trai Trần Văn Dư giao lưu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Huyền (ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh, Tây Ninh) không ngăn được dòng nước mắt khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình.
Đất đai không có, vợ chồng chị dốc vốn liếng, vay mượn để nuôi heo, bò. Nhưng chỉ một trận dịch, cả đàn gia súc mất sạch. Chồng chị lại đổ bệnh, phải thường xuyên lưu lại các bệnh viện ở TP.HCM.
"Tui động viên hai đứa con gái lớn gắng học tiếp để sau này đỡ khổ. Mà mình có gì trong tay đâu mà nói con. Không ngăn được, hai đứa lần lượt bỏ học", chị Huyền bật khóc.

Chị Giang gửi lời động viên đến chị Huyền
Dư là đứa con út duy nhất còn đến trường, vừa học xong lớp 4. Ngoài giờ học, Dư còn theo phụ mẹ cạo mủ cao su kiếm thêm tiền. Hai người con gái lớn làm công nhân phổ thông, tự nuôi được bản thân nhưng cũng không giúp được nhiều. Ước mơ của chị Huyền vẫn là có một số vốn để có thể trở lại chăn nuôi như xưa.
Có mặt tại buổi giao lưu và nghe hoàn cảnh của chị Huyền, chị Ngô Thị Giang (ấp Trà Sim, phường Ninh Điền, Tây Ninh) cũng nghẹn ngào nhớ lại thời điểm năm 2022, gia đình bốn miệng ăn chỉ có mỗi căn nhà "mưa dột khắp nơi" và vài đồng thu nhập bấp bênh "bữa có bữa không" từ việc làm thuê, làm mướn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh
Lúc đó "Tiếp sức nhà nông" đã giúp gia đình chị mua được một con bò để nuôi. "Con bò đó đẻ ra được mấy con bò con. Nhờ bán bò con mà tui có được tiền vốn để trang trải, nuôi con ăn học. Tôi tích góp thêm để sửa sang nhà cửa".

Các em học sinh được hỗ trợ quà trị giá 1 triệu đồng và cặp xách đến trường
Con lớn chị Giang nay đã học xong lớp 9, chuẩn bị bước tiếp vào THPT. Chồng chị đi làm một công ty bột mì gần nhà. Con bò cái từ chương trình hỗ trợ đến nay vẫn được chị Giang giữ nuôi.
Ngoài thời gian cắt cỏ cho bò ăn, đưa đón con đi học, chị còn tranh thủ đi bán thêm vé số để kiếm thêm thu nhập. Gia đình đã "có tương lai" hơn, thay vì những bàn tay trơ trọi vào 4 năm trước.

Các hộ gia đình nhận vốn vay là tiền mặt 25 triệu đồng không lãi suất trong 2 năm
Kết thúc buổi giao lưu, chị Giang đã nắm tay chị Huyền nói: "Cố gắng lên, có vốn chăn nuôi rồi, mình có nghị lực thì khó khăn sẽ qua". Hội trường vang lên tiếng vỗ tay và cũng không ít người rơi nước mắt khi nghe lời động viên của chị Giang.
Sau lễ trao tại tỉnh Tây Ninh, chương trình sẽ tiếp tục trao vốn cho 120 hộ nông dân tại các tỉnh Thái Nguyên, Gia Lai và Lâm Đồng, mỗi tỉnh 40 hộ với tổng trị giá mỗi tỉnh hơn 1,12 tỉ đồng.
Hơn 16 năm qua, chương trình đã trao vốn thành công cho 2.780 hộ nông dân (95% là phụ nữ); hỗ trợ 960 tấn thức ăn chăn nuôi; trao 4.419 suất học bổng; tổ chức 58 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến cho bà con trong suốt 2 năm vay vốn.
Với những kiến thức nhận được, đa số các hộ được trợ vốn đã và đang làm ăn có hiệu quả; tỉ lệ hoàn vốn trên 95%. Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ hỗ trợ nguồn vốn vay không lãi suất, mà còn tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, đồng hành trong suốt hai năm và xây dựng cơ chế hoàn vốn để nguồn lực tiếp tục được xoay vòng hỗ trợ các hộ dân khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận