Ông Hai, ông ngoại của năm cháu bé, cho biết nhiều bạn đọc đã đến tận nhà thăm và giúp đỡ 5,2 triệu đồng, khoảng 150kg gạo, cùng nhiều thùng sữa tươi, bánh mì và quần áo. UBND xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng giúp 20kg gạo. Một bạn đọc đến thấy các cháu bé phải đi xem tivi nhờ, đã về nhà lấy chiếc tivi cũ mang tặng.
Số tiền bạn đọc gửi tặng, ông Hai đóng tiền nhà một phần, rồi sửa sang chiếc xe máy ông đang dùng để chạy xe ôm. Cô chị cả Bích Tuyền (10 tuổi) rất hiểu chuyện, xin ngoại mua cho một chiếc xe đạp cũ (150.000 đồng) để đi bán kẹo, không cần ngoại chở nữa. Có xe đạp rồi, thi thoảng Tuyền lại đạp xe về nhà ngó em một lát cho yên tâm rồi mới đi bán kẹo tiếp.
Chỉ vào mấy bao gạo đang kê cao ở góc nhà, ông Hai cười: “Trước giờ cứ chạy ăn từng bữa, nay lo được chuyện trước mắt như vậy vợ chồng tôi mừng quá rồi. Tôi sẽ lên xã xin làm thủ tục KT3 cho Nghĩa và Trâm đi học trước, vì hai đứa có giấy khai sinh rồi. Hai đứa nhỏ hơn, tôi đi lấy giấy chứng sinh về làm khai sinh cho cháu. Xin cho tôi gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị đã thương các cháu. Tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, vợ chồng bảo nhau sẽ ráng làm lụng, lo cho các cháu nên người”.
Thông qua tòa soạn, bạn đọc cũng gửi tặng các cháu bé 18,8 triệu đồng (tính đến hết ngày 3-9), cùng nhiều quần áo, sữa bột và bánh kẹo. Báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển món quà này đến tận tay gia đình, tiếp sức cho hành trình được tới trường của các bé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận