Phóng to |
| Hoàng Phúc Lâm (9-LG ACB HN) chân sút trẻ lợi hại song luôn vắng mặt vì chấn thương - Ảnh: Sĩ Huyên |
Nói như HLV trưởng kiêm Giám đốc điều hành CLB- ông Nguyễn Hồng Thanh- thì: "Chúng tôi vừa kết thúc đột tập huấn hữu ích ngay trước mùa bóng mới…".
Theo lời ông Thanh - người được mệnh danh là “Khổng Minh xứ Nghệ” thì hai tuần tập huấn vừa qua là giai đoạn sau cùng để BHL chọn lọc ra đội hình chính thức. Những trận tập huấn trên đất bạn với nhiều đối thủ có trình độ khác nhau, nhưng tất cả cùng nhập cuộc chẳng khác gì một trận đấu trong giải chính thức, và cũng nhờ vậy mà LG ACB Hà Nội nhận ra được ưu khuyết điểm của từng vị trí trên sân. Điều mừng nhất cho đội qua chuyến đi này là việc các ngoại binh mới vừa đầu quân như tiền vệ Damien, tiền đạo Sabastian Balbi, trung vệ Frank Van Eijs đã bắt nhịp và hòa nhập khá tốt cùng đồng đội.
HLV Nguyễn Hồng Thanh cho biết Balbi và cựu binh Mauricio trở thành bộ đôi tấn công lợi hại của đội ở mùa bóng sắp tới. Ngoài tình đồng hương (đều chung quốc tịch Argentina), cả hai còn là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, do vậy rất hiểu tính ý của nhau. Maurico là cầu thủ khá quen thuộc với khán giả Việt Nam, còn Balbi là mẫu cầu thủ cơ động, mạnh mẻ với tốc độ xuất phát cao và rất chịu càn lướt trước hàng hậu vệ đối phương. Anh lính tân binh Frank dẫu chưa phải là cầu thủ nổi bật trên sân, song vẫn đáng tin cẩn với vai trò trung vệ.
Phóng to |
| Không chỉ gây gỗ, hành hung đồng nghiệp, Vũ Minh Hiếu sẵn sàng ăn thua đủ với Vua sân cỏ. Ảnh: Sĩ Huyên |
Đó là thái độ nóng nảy, cộc cằn và sẵn sàng trả đũa đối thủ bất kể kết quả trên sân như thế nào. Tiêu biểu cho thái độ nóng nảy ấy là Roberto, Minh Hiếu, Thanh Sơn cộng thêm Liêm Thanh vừa chuyển về từ NHĐA. Trong giải tập huấn Hải Phòng cách đây không lâu, lão tướng Minh Hiếu không kềm chế được sự nóng giận vô cơ khi bị mất bóng trước đối thủ thuộc hàng đàn em ở Hải Phòng, anh đã tung cùi chỏ vào mặt đối thủ rồi thản nhiên rời sân vì thừa biết sẽ biết thẻ đỏ. Nổi tiếng không kém Minh Hiếu chính là tiền vệ Roberto.
Bước vào cúp quốc gia và V-League 2005, LG ACB Hà Nội sẽ trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Tuy nhiên, ông Thanh cho biết rằng đội đã hoàn thiện thêm nhiều đấu pháp để đối phó với các đối thủ có trình độ khác nhau chứ không cứng nhắc với sơ đồ 4-4-2 nói trên. Điều khiến “Khổng Minh xứ Nghệ” chưa yên tâm khi mùa bóng mới sắp bắt đầu là việc ngoài 11 cầu thủ của đội hình chính, trong tay ông chỉ còn lại chừng 5 người khác có thể đãm đương trọng trách khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.
Bốn tháng nhận lãnh trọng trách giám đốc điều hành kiêm HLV trưởng, ông Nguyễn Hồng Thanh đã và đang rèn dũa các học trò về mọi mặt để kịp trình làng một diện mạo mới cho LG ACB Hà Nội trước người hâm mộ cả nước. Bản tính điềm tĩnh, sâu sắc của ông Thanh đang cảm hóa dần những cái đầu nóng nảy, biết phục thiện và biết hết lòng vì cái chung. Ông Thanh nói: ”Chúng tôi không có nhiều cầu thủ giỏi hoặc xuất sắc như các đội khác, bù lại chúng tôi có một tập thể đoàn kết, biết yêu thương và lắng nghe hơn so với năm trước. LG ACB Hà Nội thiếu cầu thủ giỏi, chuẩn bị chưa thật hoàn hảo cho lắm do vậy chúng tôi chỉ dám đặt ra mục tiêu là có mặt trong nhóm 5 đội đứng đầu V-League mùa này. Tôi nghĩ rằng đó không là mục tiêu quá xa. Tất nhiên, khi thời cơ đến, chúng tôi quyết không bỏ lỡ cơ hội vươn xa…”


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận