- Tui có nghe mấy ông ăn bún bò bàn tán xôn xao, có điều nói thiệt tui không tính nổi 4.000 tỉ đồng là bao nhiêu?
- Trời, có vậy mà cũng không biết. Này nhé, tiền triệu là thêm 6 con số không, còn tiền tỉ thì 9 số không. Nói chung là... nhiều lắm, nếu lấy gánh bún bò của chị để tính thì chắc tới đời cháu nhà chị dù có chuyển từ gánh lên tiệm vẫn chưa đạt con số đó!
- Thiên hạ thật nhiều tiền quá, toàn nghe tiền tỉ, thất thoát bạc tỉ, lừa đảo tỉ bạc. Còn bọn mình tiền trăm ngồi đếm tới đếm lui. Tết nhất đến rồi, chạy lo cho con cái áo miếng bánh thiệt vất vả, nghĩ cũng buồn.
- Dù vậy nhưng tâm thanh thản, xem ra còn hơn nhiều người ngồi trên đống tiền tỉ nhưng luôn bất an, thậm chí còn sa vào vòng lao lý. Bọn mình đổ mồ hôi kiếm ra đồng tiền dù chỉ bạc trăm nhưng là công sức bỏ ra, chẳng lừa đảo, không tham ô... Có chi phải buồn chị Ba ơi!
- Ông anh nói nghe được. Cứ như cái bà gì đó đang phải ra tòa, lo chi chuyện kiếm tiền tỉ để rồi làm bậy. Có khi lúc này bả lại mơ được như anh em mình ngồi xì xụp tô bún bò gánh nghèo mà vui, và cùng nhau “tám” chuyện đón xuân vui tết! Một ước mơ đơn giản mà không dễ có. Xem ra tiền tỉ chưa chắc hơn tiền trăm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận