28/04/2018 13:50 GMT+7

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - 7h sáng 28-4, mặt trời đã lên rực rỡ. Cùng với những bông hướng dương vàng rực, Hướng Dương về với mặt trời trong giai điệu bài hát Khát vọng...

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 1.

Linh cữu chị Hướng Dương rời thư viện sách nói dành cho người mù xuôi theo con đường Đinh Tiên Hoàng quen thuộc - Ảnh: TỰ TRUNG

Lần cuối, linh cữu đưa chị xuôi theo con đường Đinh Tiên Hoàng quen thuộc đi giữa hai ngôi nhà của mình, Thư viện sách nói và nơi ở riêng trong con hẻm nhỏ đường Lê Quang Định. Lần cuối về nhà, nhìn lại căn phòng, chào bà con hàng xóm, rồi đi.

Trong hàng người đưa Hướng Dương đi hôm nay, ngoài gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, còn có các em học sinh khiếm thị thương quý của chị, còn có những người chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe tiếng chị trên những băng đĩa sách nói, có những người chỉ đọc về những việc làm của chị trên báo chí… 

Hàng trăm người nhưng chỉ có một niềm thương tiếc Hướng Dương, chỉ có một niềm an ủi là những gì chị để lại cho cuộc đời đã là quá lớn, chỉ có một lời hứa để chị an lòng ra đi.

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù, nghẹn giọng khi nhắc đến Hướng Dương - Ảnh TỰ TRUNG

Ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù, nghẹn giọng nhưng rành rọt: "Hướng Dương hãy thanh thản yên nghỉ. Tâm nguyện của Hướng Dương với Thư viện sách nói, tấm lòng, tình thương yêu của Hướng Dương với những người mù sẽ được những người còn lại tiếp nhận. Thư viện sách nói sẽ tiếp tục hoạt động và phát triển. Những người mù sẽ được tiếp cận với thế giới, với tri thức…".

Bài hát Khát vọng một lần nữa vang lên, thay lời Hướng Dương đồng lòng với những người ở lại: "Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội/ Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao/ Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng/ Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông…".

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 3.

Thắp nén nhang đưa Hướng Dương về phía mặt trời - Ảnh: TỰ TRUNG

Cùng với những bông hướng dương vàng rực rỡ, Hướng Dương đã hóa vào thinh không để đi về phía mặt trời.

Quay về Thư viện sách nói, khoảng trống vắng như mênh mông. Nhưng phòng thu đã lại lên lịch cho tuần sau, Ban quản lý quỹ đã định ngay lịch họp để sắp xếp lại công việc...

Nắng vẫn chan hòa, ấm nóng cuộc đời. An lòng yên nghỉ nhé, Hướng Dương.

Những giây phút xúc đông tại đám tang chị Hướng Dương - Video: UYÊN TRINH

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 5.

Trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng quen thuộc, nhiều người xúc động đưa tiễn linh cữu Hướng Dương - Ảnh: TỰ TRUNG

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 6.

Các em học sinh Trường mù Nguyễn Đình Chiểu đau buồn tiễn Hướng Dương - Ảnh: TỰ TRUNG

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Đua (bên trái) - nguyên phó bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Vũ Văn Bình - nguyên phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trong buổi tiễn đưa Hướng Dương - Ảnh: TỰ TRUNG

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 8.

Cô Ngọc - mẹ Hướng Dương - cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, các em học sinh mù… thương quý của chị Hướng Dương - Ảnh: TỰ TRUNG

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 9.

Đông đảo người dân tiễn biệt chị - Ảnh: TỰ TRUNG

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 10.

Thư viện sách nói ngập tràn những lẵng hoa đưa tiễn chị - Ảnh: UYÊN TRINH

Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời - Ảnh 11.

Bà Hoàng Lê Tuyết Ngọc (áo đen, mẹ chiị Hướng Dương) cũng là người gắn bó với Thư viện sách nói dành cho người mù, đang cảm ơn sư thầy và phật tử đến cầu siêu cho con gái bà - Ảnh: UYÊN TRINH

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên