
Mousa Al-Tamari (trái) tỏa sáng giúp đội nhà đánh bại PSG - Ảnh: Rennes FC
Rạng sáng 14-2, CLB Rennes đã gây sốc khi giành chiến thắng 3-1 trước PSG ở vòng 22 Ligue 1 (Giải VĐQG Pháp).
Tâm điểm của cơn địa chấn tại sân Roazhon Park chính là Mousa Al-Tamari. Ngôi sao được mệnh danh là "Messi của Jordan" đã có một ngày thi đấu chói sáng, biến hành lang cánh trái thành sân khấu riêng của mình.
Đối đầu với hậu vệ đẳng cấp Nuno Mendes bên phía PSG, Al-Tamari không hề e ngại mà liên tục dùng tốc độ để khuấy đảo và tạo ra sức ép lớn.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 34, Al-Tamari nhận bóng ngay sát vòng cấm. Bằng một cú ra chân trái đầy quyết đoán và hiểm hóc, tiền đạo người Jordan đã đánh bại thủ thành đối phương, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Mousa Al-Tamari (giữa) khiến dàn sao của PSG "câm lặng" - Ảnh" AFP
Bước sang hiệp hai, khi PSG còn chưa kịp xốc lại tinh thần, họ tiếp tục nhận "gáo nước lạnh". Lepaul tận dụng tình huống phạt góc để đánh đầu nhân đôi cách biệt. Dù Ousmane Dembele sau đó đã nỗ lực rút ngắn tỉ số xuống 1-2, nhưng đó là tất cả những gì nhà đương kim vô địch làm được.
Trong những phút cuối, sự nóng vội trong việc tìm bàn gỡ đã khiến PSG phải trả giá. Hàng thủ dâng cao để lộ nhiều khoảng trống, tạo điều kiện cho Rennes phản công và Breel Embolo đã lạnh lùng dứt điểm ấn định chiến thắng 3-1.
Thất bại này giáng một đòn mạnh vào tham vọng của thầy trò HLV Luis Enrique. PSG hiện đối mặt với nguy cơ mất ngôi đầu bảng Ligue 1 nếu RC Lens giành chiến thắng trước Paris FC.
Nghiêm trọng hơn, thất bại này để lại nhiều nỗi lo về phong độ và sự tập trung, ngay trước thềm chuyến làm khách quan trọng trước Monaco tại vòng play-off Champions League.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận