18/04/2007 00:19 GMT+7

Tiễn chú Tư lần cuối

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - Có một người đàn ông nhỏ thó, lọt thỏm giữa những hàng vòng hoa và người đến viếng chú Tư Ánh sáng qua, 17-4. 78 tuổi, ông hom hem trong chiếc áo sơmi ngả màu và đôi dép cao su đầy bụi. Đó là người từng chèo thuyền đưa chú Tư đi công tác trong những năm kháng chiến ở Đồng Tháp Mười - ông Nguyễn Văn Nghi.

Nghiêng mình trước linh cữu nhà nghiên cứu Trần Bạch ĐằngNhững ngày cuối của chú Tư ÁnhNhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng qua đời

PivoW5zw.jpgPhóng to
Nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM Trương Tấn Sang nâng cốc chúc mừng thọ đồng chí Trần Bạch Đằng nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của ông, được tổ chức tại cao ốc Tuổi Trẻ (ảnh chụp ngày 17-7-1996) - Ảnh: N.C.T.

Chiều hôm trước, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, hay tin lãnh đạo ngày xưa qua đời, ông nằng nặc xin bác sĩ cho về nhà, thuê xe ôm đi “chào anh Tư lần cuối”. Viếng xong, ông lại lặng lẽ thuê xe ôm chở về bệnh viện.

Chú Tư Ánh ra đi, nhưng những gì chú để lại vẫn sống mãi. Có lẽ vì vậy mà dù tiếc thương cho một nhân cách lớn đã ra đi nhưng lễ viếng không bi thương. Trong sổ tang, có người “tâm sự” như chú vẫn còn hiện diện đâu đây: “Cháu là thằng Long, con Lê Thiện đây. 10 tuổi, cháu đã đi thư cho bác. Sau giải phóng được bác xác nhận làm huy chương kháng chiến. Khoái nhất bài viết “Ra ngõ gặp anh hùng” của bác”.

Và, không chỉ là “Ra ngõ gặp anh hùng”, còn bao công trình vĩ đại khác mà con người tài hoa này đã để lại cho dân, cho nước. Như nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã ghi lại: “Xin vĩnh biệt anh Tư. Anh ra đi nhưng sự nghiệp cách mạng và tài năng của anh mãi mãi còn lại trong lòng đồng chí, đồng bào nước ta”.

Trưa hôm nay, mọi người sẽ tiễn đưa chú Tư vào cõi vĩnh hằng. Chợt nhớ đến đóa hoa sen mà nhà văn Đoàn Minh Tuấn đã dâng trước linh cữu chú. Trong phòng khách nhà chú cũng treo một bức tranh lớn vẽ hoa sen trắng. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh bạch...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng gia đình đã gửi vòng hoa. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng. Trước đó, sáng 16-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kịp đến bệnh viện thăm trước khi đồng chí Trần Bạch Đằng mất.

Đến chiều 17-4, khoảng 300 đơn vị, gia đình, cá nhân trên nhiều tỉnh thành đã đến viếng tang lễ đồng chí Trần Bạch Đằng.

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên