Phóng to |
| Chú hề đang đưa hoa - Ảnh: RMHB |
Trong một lần bán hoa ở Vương Phủ Tỉnh không ai mua, anh đột nhiên nảy ra ý định hoá trang thành chú Hề để đi bán hoa, vì từ nhỏ anh đã thích những vai chú hề trong đoàn xiếc.
Đến năm 2005, anh mới đủ điều kiện thực hiện ước mơ của mình, lúc đầu anh chỉ bán hoa dạo ở khu Hậu Hải, nơi được mệnh danh là đường quán bar nổi tiếng ở Bắc Kinh. Với bộ dạng chú hề anh chỉ dám bán hoa về đêm, nhung sau khi bán được khoảng 20 ngày anh thấy tự tin hẳn. Số người mua hoa rất nhiều và cũng rất thích cách hoá trang của anh.
Do đó, không lâu sau tiệm hoa chú hề chuyển phát nhanh chính thức được khai trương. Nhiều người đến đặt hoa chỗ anh vì bộ dạng của anh khiến người nhận hoa bất ngờ, sau đó là phì cười, anh không chỉ đơn thuần tặng hoa mà còn đem đến cho mọi người niềm vui và chúc phúc, chính anh giúp nhiều đôi tình nhân làm lành với nhau.
Anh nhớ nhất là lần tặng hoa cho một bệnh nhân vừa phẫu thuật gan, lúc ấy bệnh nhân rất yếu, nhưng khi nhìn thấy anh đến đã mỉm cười và luôn miệng nói cám ơn. Khi anh đi đưa hoa trên đường, mọi người đều vui vẻ chào anh, anh được mọi người ví như thiên thần vui vẻ của cuộc sống ngày nay. Cũng nhờ việc bán hoa mà anh làm quen được với cô bạn gái bây giờ. Làm ăn khấm khá, hiện anh đang mở thêm tiệm hoa thứ hai, và có thể sẽ còn mở thêm nhiều cửa tiệm hoa khác, anh còn lập trang web bán hoa qua mạng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận