20/03/2018 10:36 GMT+7

Tiếc thương và... thở phào!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chú Sáu Khải ra đi biết bao nhiêu người rơi nước mắt. Nhìn cảnh người dân tới nhà viếng ông lần cuối, đứng hai bên đường tiễn biệt thiệt là xúc động...


Tiếc thương và... thở phào! - Ảnh 1.

- Ở đời sống được như ông Sáu Dân, Sáu Khải có mấy người. Ngoài những đóng góp lớn lao cho dân cho nước, trên hết hai ông là người tử tế, ngay ngắn!

- Nếu là ngày xưa, thể nào hai ông cũng được phong thánh...

- Xấu tốt, sang hèn, chính nhân hay ngụy nhân người dân họ đánh giá hết, cần gì tước phong, dù còn sống hay đã mất. Có những người dù đang ở trên đỉnh vinh quang tiền tài và quyền lực nhưng chắc gì người đời trọng vọng!

- Theo ông, những người đó nghĩ gì khi nhìn đám tang của những người tử tế được người dân bịn rịn đưa tiễn?

- Họ nghĩ mình cũng được người dân quan tâm như vậy. Đúng không?

- Đúng một nửa thôi: họ sẽ được rất nhiều người dân quan tâm. Nhưng không phải là tiếc thương, mà là... thở phào!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên