Phóng to |
|
Safee ăn mừng bàn thắng vào lưới Indonesia - Ảnh: Reuters |
Do tính chất quan trọng của trận chung kết, hai đội đều chơi rất thận trọng nên suốt hiệp đấu đầu tiên không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Đáng kể nhất chỉ là pha phối hợp rất đẹp của các cầu thủ Indonesia ở phút 28, đáng tiếc là trong tư thế thuận lợi nhưng tiền vệ Ahmad Bustomi sút quá thiếu chính xác.
Dù trên sân chưa có bàn thắng, nhưng khán đài lại rất nóng khi CĐV đội chủ nhà Malaysia tỏ ra quá khích với những màn đốt pháo sáng, đặc biệt là hành động chơi xấu chiếu tia laser vào mặt thủ môn Markus.
Ống kính truyền hình cận cảnh cho thấy nhiều lần gương mặt Markus sáng lấp lánh do bị tia laser rọi! Phút 54, trận đấu bắt đầu trở nên căng thẳng khi thủ thành Markus tiếp tục bị chiếu tia laser vào mặt trong tình huống Malaysia sắp thực hiện quả đá phạt bên cánh phải. Lần này Markus và các đồng đội đã phản ứng quyết liệt bằng cách bỏ ra khỏi sân ngừng thi đấu.
Phóng to |
| Các cầu thủ Indonesia ngừng thi đấu vì thủ thành Markus bị chiếu tia laser vào mặt - Ảnh: Reuters |
Mất hơn năm phút bàn bạc và phải nhờ đến sự can thiệp của các thành viên trong Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), các cầu thủ Indonesia mới chịu trở lại sân thi đấu. Bất ngờ là sau tình huống này, Malaysia bỗng vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng có được bàn thắng ở phút 61 do công của tiền đạo Safee. Bảy phút sau, Malaysia có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của tiền vệ Mohd Ashaari vừa được HLV Rajagobal tung vào sân ở đầu hiệp hai.
Khi các cầu thủ Indonesia chưa kịp hoàn hồn, lưới của họ lại rung lên lần thứ ba ở phút thứ 72 và người lập công lại là tiền đạo Safee với pha đánh đầu rất đẹp vào góc cao. Bàn thắng trên đã giúp chân sút 26 tuổi này vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng, đồng thời gần như dập tắt giấc mơ vô địch của người Indonesia.
Có thể nói đây là một kết quả bất ngờ nhưng chiến thắng cho Malaysia là xứng đáng. Một lần nữa người ta thấy ông K. Rajagopal (Malaysia) đúng là “lắm chiêu” chẳng kém Mourinho. Ông đã không chơi theo phong cách phòng thủ như những trận đấu trước đây mà tấn công rất biến hóa. Đặc biệt, ông đã hoàn toàn khóa chặt được các mũi nhọn Indonesia là Gonzales, Oktovianus và Arif.
|
HLV đội Malaysia K. Rajagopal đã nói với Tuổi Trẻ như vậy sau trận đấu với Indonesia. Ông cho biết: “Tỉ số 3-0 có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng xét về diễn biến trận đấu thì chúng tôi xứng đáng chiến thắng. Lẽ ra tỉ số có thể đậm hơn nếu chúng tôi tận dụng cơ hội tốt. Theo tôi, chìa khóa giúp Malaysia thắng lợi là các cầu thủ trẻ đã chơi với quyết tâm cao. Họ đã làm tất cả để ghi bàn. Đêm 26-12 thật tuyệt vời đối với bóng đá Malaysia”. * Không khí ở Malaysia sau trận thắng trên thế nào, thưa ông? - Người dân Malaysia dĩ nhiên vui lắm. Những khu vực bao quanh sân vận động chật kín người. Người dân đổ ra đường vẫy cờ và bóp còi xe inh ỏi. Họ kỳ vọng vào đội tuyển và chúng tôi đã không làm họ thất vọng. * Còn ông thì đang hướng tới chiếc cúp vàng Đông Nam Á sau chiếc HCV bóng đá SEA Games 2009? - Chúng tôi vẫn còn một trận đấu khó khăn tại Indonesia. 90.000 khán giả chủ nhà đang chờ đợi chúng tôi. Không khí ở Indonesia cuồng nhiệt chẳng khác gì ở Hà Nội. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. * Ông nghĩ thế nào về sự cố tia laser xảy ra trong trận đấu? - Thật ra không ai biết CĐV đội nào đã chiếu tia laser vì có tới 20.000 CĐV Indonesia có mặt tại sân. Tuy nhiên, sự cố ấy không làm chiến thắng của chúng tôi nhạt đi. * Ông đánh giá thế nào về chiến tích của bóng đá Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2010? - Như mọi người đã biết, chúng tôi là tập thể trẻ. Sau khi chúng tôi mở màn giải đấu với trận thua Indonesia 1-5 thì không có nhiều người tin chúng tôi sẽ đi xa như thế. Nhưng các cầu thủ trẻ đã cho thấy bản lĩnh và sự tiến bộ của họ thế nào. Họ tích lũy kinh nghiệm sau mỗi trận đấu và vững bước đi tới. Chiến công này là của họ. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận