28/10/2018 20:28 GMT+7

Tỉ phú Vichai có mặt trên trực thăng phát nổ

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Chiều 28-10, BBC đưa tin tỉ phú người Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha chắc chắn có mặt trên chiếc trực thăng xấu số rơi ở Leicestershire.

Tỉ phú Vichai có mặt trên trực thăng phát nổ - Ảnh 1.

Trực thăng rơi tại Leicestershire - Ảnh: BBC

BBC cho biết thông tin này dựa trên xác nhận của một người thân thiết với gia đình Vichai. Tuy nhiên, nguồn tin vẫn chưa tiết lộ tình trạng của các nạn nhân và trên máy bay lúc đó có tổng cộng bao nhiêu người.

Sự cố trong tích tắc

Trước đó, vào 20h30 giờ địa phương, như thường lệ chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha lên trực thăng riêng rời sân sau khi có mặt cổ vũ đội nhà trong trận hòa 1-1 giữa Leicester và West Ham.

Nhân chứng cho biết chiếc máy bay cất cánh khỏi sân vận động đã vắng người trước khi quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống gần bãi đỗ xe.

"Xe cảnh sát ở gần đó và họ ngay lập tức chạy đến nơi chiếc máy bay rơi. Họ cố gắng phá vỡ cửa sổ. Sau đó, chiếc trực thăng phát nổ và họ không thể tiếp cận vì lửa quá nóng" - một nhân chứng cho biết.

Một số khác đã thấy thủ môn Kasper Schmeichel chạy ra ngoài hiện trường. "Khi ấy tôi cũng đứng ngoài sân vận động nhưng khác hướng với chiếc máy bay" - Kasper Schmeichel nói anh đã khóc khi chứng kiến thảm họa.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ảnh tự do Ryan Brown cho biết: "Tôi cảm nhận được động cơ ngừng hoạt động nên cố nhìn xung quanh. Đột nhiên nó kêu lớn, tiếp đó là một tiếng nổ và lửa bắt đầu bốc cháy".

Trong khi đó, một phóng viên của hãng Sky Sports cho biết chiếc máy bay rời khỏi sân vận động như thường lệ nhưng đã rơi trong tích tắc.

CLB Leicester City cho biết họ đã ngay lập tức phối hợp với cảnh sát và bệnh viện để cung cấp thông tin sớm nhất cho mọi người.

Chắp tay nguyện cầu cho Leicester City

Tỉ phú Vichai có mặt trên trực thăng phát nổ - Ảnh 2.

Những bó hoa được đưa đến sân vận động cầu nguyện cho ông chủ tịch - Ảnh: BBC

Sau khi thông tin về thảm họa được công bố, rất nhiều người trong đó không ít các cầu thủ bóng đá, câu lạc bộ nổi tiếng đã cầu nguyện cho những người trên trực thăng bình an.

Trên mạng xã hội Twitter, hàng trăm ngàn bài đăng kèm icon "chắp tay nguyện cầu" được chia sẻ trên khắp thế giới.

Tại hạt Leicestershire, ngay từ sáng sớm, dòng người với chiếc áo xanh truyền thống của Leicester City không ngừng kéo đến sân vận động mong có được thêm chút thông tin về vụ việc.

Một không khí im lặng và lo lắng bao trùm không gian chỉ mới tối qua còn náo nhiệt khi trận đấu của đội chủ nhà diễn ra.

Rất nhiều trẻ em cũng theo bố mẹ đến đây đặt những vòng hoa bên ngoài sân đấu. Nhiều người không kìm được nước mắt.

Andrew Brodie, phó trưởng cơ quan cứu hỏa hạt Leicestershire, gọi vụ rơi trực thăng này là một thảm họa. Tuy nhiên, Andrew Brodie vẫn cố giữ bình tĩnh và lên tiếng khuyên người dân: "Hãy bình tĩnh và đừng cố đào bới nguyên nhân cũng như những người thiệt mạng".

Trong khi đó, người đứng đầu hội đồng quản hạt Leicestershire, ông Nick Rushton, cho biết đang theo dõi sát sao vụ việc này nhưng thông tin chính thức vẫn còn phải đợi phía bệnh viện xác nhận.

Người đứng sau câu chuyện cổ tích của "bầy cáo"

Tỉ phú Vichai có mặt trên trực thăng phát nổ - Ảnh 3.

Ông Vichai Srivaddhanaprabha là một trong những nhân tố giúp Bầy cáo thành công vượt bậc trong số những đội bóng tầm trung những năm qua - Ảnh: GETTY IMAGES

Năm 2010, tỉ phú người Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha mua lại CLB Leceiter City với giá 39 triệu bảng trong lúc "bầy cáo" đang thi đấu tại Championship - tương đương giải hạng 1 - từ năm 2008.

Dù nhiều người hoài nghi về tương lai CLB khi trong tay Vichai, tỉ phú này đã làm được những điều phi thường. Đầu tiên, ông đã cho Leicester vay 100 triệu trong 4 năm, đồng thời xóa được nhiều khoản nợ cho đội bóng đang đứng trước bờ vực phá sản.

Khi CLB đã "khỏi bệnh", ông bắt đầu làm cho Leicester "khỏe mạnh" khi đưa về sân King Power những bản hợp đồng kỷ lục như Jamie Vardy hay Kasper Schmeichel để rồi giành được suất chơi ở Ngoại hạng Anh sau chức vô địch Championship năm 2014.

Ngay trong mùa hè đầu tiên trở lại đấu trường cao nhất nước Anh, ông Vichai tiếp tục chi đến gần 100 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, sau đó dùng thêm 100 triệu bảng mở rộng sân King Power một năm sau đó.

Sự đầu tư khá lớn với một đội bóng tầm trung ấy là một trong những yếu tố giúp Leicester đã lên ngôi vô địch… Ngoại hạng Anh chỉ 2 năm sau khi lên hạng, trở thành một câu chuyện cổ tích có thật thời hiện đại.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên