06/10/2010 07:08 GMT+7

Tỉ phú John William Henry II mua Liverpool

T.PHÚC - H.TRUNG
T.PHÚC - H.TRUNG

TT - Hôm qua, ban giám đốc CLB Liverpool tuyên bố đồng ý bán đội bóng cho Tập đoàn New England Sports Ventures (NESV), chủ sở hữu CLB bóng chày Mỹ Boston Red Sox, của nhà tài phiệt John William Henry II.

Yrh6URsA.jpgPhóng to

Thoát khỏi nợ nần sẽ là động lực cho các cầu thủ Liverpool tìm lại chiến thắng- Ảnh: Reuters

Chủ tịch CLB Liverpool Martin Broughton nói với Hãng tin BBC: “Tôi rất vui mừng vì cuộc đàm phán thành công. Ban giám đốc chấp nhận đề nghị từ NESV vì đáp ứng được những tiêu chí CLB đặt ra ban đầu cho chủ sở hữu mới. Triết lý của NESV luôn là chiến thắng và điều đó được minh chứng ở CLB bóng chày Boston Red Sox”.

Hai nhà đầu tư Mỹ Tom Hicks và George Gillet bỏ ra 270 triệu USD tiền mặt để mua lại Liverpool hồi năm 2007 và đồng ý trả số nợ 71 triệu USD của CLB khi đó.

Giới hâm mộ đã kỳ vọng đó sẽ là bình minh mới của Liverpool. Thậm chí, cựu chủ tịch David Moores đã mô tả sự xuất hiện của Hicks và Gillet là “bước tiến vĩ đại đối với các cổ đông và CĐV Liverpool”.

Tuy nhiên, từ đó đến nay thành tích của Liverpool sụt dần đều và ngập trong hố sâu nợ nần.

Vừa qua, Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã tuyên bố Liverpool phải trả nợ trước ngày 15-10, hoặc phải trả khoản tiền phạt khổng lồ 95 triệu USD.

Lực lượng CĐV của Liverpool ngày càng bất mãn với khả năng quản lý của hai ông chủ người Mỹ.

Trước khi đạt được thỏa thuận này, ban quản trị Liverpool đã nhận được hai lời đề nghị mua lại đội bóng, một từ NESV và một từ một công ty ở châu Á. Tuy nhiên, hai ông chủ Mỹ Tom Hicks và George Gillett đã bác bỏ cả hai đề nghị này vì cho rằng chúng “làm giảm nghiêm trọng giá trị của Liverpool”.

Một số nhà quan sát nhận định Hicks và Gillet cương quyết chống lại hai đề nghị này, vì nếu chấp nhận cả hai sẽ không thu được lợi nhuận đáng kể. Cả hai phía mua đều chỉ khẳng định sẽ trả nợ cho Liverpool và đưa lại số tiền 144 triệu USD cho Hicks và Gillet (khoản tiền hai ông chủ người Mỹ cho CLB vay ngày 31-7-2009) chứ không trả tiền lãi từ việc chuyển giao quyền sở hữu.

Và một cuộc “nội chiến” đã nổ ra khi Hicks và Gillet muốn “đá” giám đốc điều hành Christian Purslow và giám đốc thương mại Ian Ayre khỏi ban quản trị. Có tin hai nhà đầu tư Mỹ muốn đưa Mack Hicks, con trai ông Tom Hicks, và Lori Kay McCutheon, phó chủ tịch Công ty Hicks Holdings của ông Hicks, lên thay thế Purslow và Ayre.

Cuộc giằng co chưa có kết quả khi đến nay ông Purslow và ông Ayre vẫn tiếp tục có mặt trong ban quản trị. Thông báo của ban quản trị cho biết: “Vấn đề hiện đang được xem xét qua lăng kính pháp lý”.

Chi tiết hợp đồng bán Liverpool cho NESV không được tiết lộ nhưng đài truyền hình Sky Sports (Anh) dự đoán số tiền John William Henry II chi ra chỉ khoảng 300 triệu bảng, vừa đủ cho Liverpool trả nợ. Nó quá thấp so với yêu cầu của hai ông chủ người Mỹ vốn từng rao bán Liverpool với giá 800 triệu bảng và sau đó hạ xuống 600 triệu bảng.

Trả được món nợ khổng lồ cho Ngân hàng Hoàng gia Scotland, Liverpool sẽ thoát khỏi nguy cơ phải tuyên bố phá sản. Nhiệm vụ quan trọng nhất với Liverpool bây giờ là tập trung tái thiết đội bóng, bởi những thành tích thi đấu kém cỏi gần đây khiến Liverpool rơi xuống khu vực “cầm đèn đỏ” ở Giải ngoại hạng Anh. T

rước đó, “quỷ đỏ” đã bị đội bóng hạng hai Northampton đá văng khỏi Giải League Cup. Trong vài ngày tới, chắc chắn trong và ngoài sân Anfield sẽ còn nhiều sóng gió ập tới.

T.PHÚC - H.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên