05/01/2014 02:02 GMT+7

Thường thôi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trưởng thôn ơi là trưởng thôn, sao lại ra nông nỗi thế này...

Chủ tịch nước thăm nhân dân vùng lũ"Ăn của dân không từ một cái gì"

- Ối, bác Văn Hiệp mất đã lâu, sao ông lại réo đến vai diễn để đời của bác ấy?

- Ông đừng có xuyên tạc, trưởng thôn mà tôi réo ở trên mà xách dép được cho “trưởng thôn Văn Hiệp” thì phước ba đời cho dân nghèo rồi. Một bên - bác trưởng thôn Văn Hiệp trên truyền hình là người chất phác, tận tụy phục vụ cho bà con trong thôn, trong xóm bất kể ngày đêm; còn một bên là mấy cha trưởng thôn cà chớn...

- Vậy ý ông nói ai?

- Tôi nói mấy ông trưởng thôn đã xà xẻo quà của Chủ tịch nước tặng cho người nghèo bị ảnh hưởng lũ lụt tại Quảng Nam kia. Ai đời Chủ tịch nước tặng 10 con bò cùng 100 phần quà cho người nghèo, vậy mà Chủ tịch nước vừa rời đi là mấy ông trưởng thôn hè nhau lấy lại để chi dùng linh tinh, sai mục đích. Đến quà của Chủ tịch nước tặng dân nghèo mà cũng không tha thì đúng là chẳng sợ trời sợ đất gì nữa rồi.

- Ông bức xúc cũng đúng, nhưng chuyện này cũng thường thôi, chẳng có gì bất ngờ.

- Chuyện như thế mà ông bảo là thường thôi à?

- Vâng, thường thôi. Cách đây vài tháng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tâm sự rằng: “Tôi càng đi càng thấy buồn, người ta ăn của dân không từ một thứ gì” kia mà. Nên chuyện họ xơi bò, xơi tiền quà là thường thôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên