15/12/2018 20:45 GMT+7

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam

DUYÊN PHAN - XUÂN MAI
DUYÊN PHAN - XUÂN MAI

TTO - Hoà chung không khí cả nước sôi sục chờ đón trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã lắp đặt màn hình LED, tivi phục vụ bệnh nhân và người thân xem trận đấu.

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Võ Minh Khai (ngoài cùng bên phải) đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu cùng mọi người xuống sân xem cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Lê Minh Hiển - trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết Bệnh viện đã lắp đặt 4 màn hình LCD 42 inch tại khu vực tầng trệt khu nhà D (Trung tâm Ung bướu), chuẩn bị cả nước uống và cờ cổ vũ để nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cháy hết mình cùng đội tuyển.

Bệnh viện Ung bướu cũng TP HCM lắp đặt một màn hình LED lớn tại sân bệnh viện từ 15h chiều 15/12, để truyền hình trực tiếp trận chung kết bóng đá lượt về AFF Cup 2018. Bệnh viện bố trí 500 ghế ngồi, tạo điều kiện cho bệnh nhân, thân nhân cổ vũ đội tuyển trong trận đấu với Malaisia.

Anh Nguyễn Đức Nhân (44 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thanh Bình (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tươi cười rạng rỡ để người thân chụp trước giờ trái bóng lăn. Anh Nhân cho biết, bản thân cùng bạn trong phòng bệnh đã lặn lội từ lầu 8 khu B qua sãnh D bệnh viện Chợ Rẫy để được xem đá bóng. “Tôi tin đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Nếu bệnh viện cho phép, tôi đi bão luôn” - anh Nhân vui vẻ chia sẻ

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Em Đặng Thành Đạt (6 tuổi) đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu hào hứng cổ vũ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Thúy Hằng (12 tuổi) ngồi xe lăn cùng mọi người xuống sân bệnh viện Ung bướu cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Hồi hộp chờ trận chung kết của tuyển Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Những cơn đau bị đẩy lại phía sau - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Xem đá bóng với chằng chịt kim tiêm và vết thương - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 7.

Anh Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đang điều trị ung đại tràng tại Bệnh viện Chợ Rẫy 4 tháng. Bệnh tật không thể cản nổi niềm đam mê bóng đá, anh Tuấn xin phép bác sĩ xuống sảnh D được xem bóng. Trong ảnh ông Lê Minh Hiển - trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi anh Tuấn - Ảnh: XUÂN MAI

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 8.

Dù tuổi già mắc bệnh nghẹt khí quản đã lâu nhưng ông Trần Văn Mùi (76 tuổi) vẫn không thể bỏ lỡ giây phút nào khi trái bóng lăn - Ảnh: XUÂN MAI

Thương quá bệnh nhi ung bướu nén cơn đau cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 9.

Vui vẻ chụp ảnh trước giờ trái bóng lăn - Ảnh: XUÂN MAI

DUYÊN PHAN - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên