![]() |
Gia đình anh Y Moi Mlô được chụp ảnh cưới ngay rẫy cà phê |
Chẳng có lý do nào cụ thể, chỉ biết “Thương nhau thì phải lấy nhau thôi!” cũng là tâm sự chung của nhiều cặp vợ chồng người dân tộc Ê Đê ở xứ Ban Mê đầy nắng gió giữa cái nghèo đang lấn quấn họ từng ngày.
Chuyện tình trên nương rẫy
Anh Y Moi Mlô (33 tuổi), chị H’Oan Bkrông (31 tuổi), nhà nghèo, đi làm phụ hồ để kiếm sống, gặp nhau trên công trường rồi yêu và đến với nhau mà không có tiền để làm đám cưới. Không có đến cả mảnh đất nhỏ để nương náu, đôi uyên ương lang thang và bất ngờ gặp một căn nhà hoang gió lộng tứ bề giữa rẫy cà phê bạt ngàn.
Hai vợ chồng liều mình vào ở tạm, vậy mà cũng đã hơn chục năm họ nương náu trong căn nhà, mùa khô thì gió thông thốc, mùa mưa bốn con người rúm ró dưới tấm bạt nilông nhàu cũ.
Chị H’Oan bần thần kể: “Không ngày nào là không nghĩ đến tiền, có người xui nghèo quá thì cho con học làm gì nhưng đời mình đã khổ vì thiếu học, giờ nhất quyết phải lo cho Ria (lớp 4) và Rina (lớp 2) học đến nơi đến chốn. Hai cháu học kỳ nào cũng đứng nhất nhì lớp, được trường cho đồng phục, còn tham gia đội văn nghệ của trường nữa, cứ hát múa suốt ngày. Anh Y Moi thật thà, thương vợ thương con, cái gì cũng nhường hết cho mẹ con mình nên thương lắm! Khổ cũng không dám than, sợ anh ấy buồn...”.
Căn chòi bé xíu chỉ đủ quây màn làm chỗ ngủ trên nền ximăng ẩm mốc nằm trên con đường bụi đỏ mà bò... giành đi với người là tổ ấm của anh A Thuin Nie và chị H’Ni Adơng (buôn Bông, xã Ea Kao, Đắk Lắk). Mỗi sáng, anh chị bế thốc hai đứa con lem luốc (đứa 4 tuổi, đứa gần 2 tuổi) lên chiếc xe đạp cà tàng chạy quãng đường mấy cây số vào nương cà phê ở sâu trong hồ Ea Kao, nơi chẳng có lấy một ngôi nhà, chỉ nương rẫy chen với mấy chòm mả.
Khoảnh đất nho nhỏ trồng cà phê đó do mẹ chị H’Ni thương tình cho vợ chồng chị mượn để canh tác tạm. Cặm cụi trồng đã ba năm nay nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Theo chân họ trên nương, chợt giật mình khi giữa những lúc nghỉ tay anh buông cuốc và... ôm đàn hát ngon lành bài Mặt trời bé con phục vụ vợ và con nhỏ. Giữa heo hút gió đồi, ánh mắt chị rạng ngời theo từng tiếng đàn, lời ca của chồng.
Anh Y Gai Nie và chị H’Mi Na Bkrông lại là một tình cảnh khác. Chị hơn anh 10 tuổi nên khi đến với nhau đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Vì thương nhau nên họ vượt mọi rào cản cùng nhau đi khai hoang và tự dựng căn chòi lá trên một triền đồi. Gần 20 năm trôi qua, đã có với nhau ba mặt con nhưng trông chị lúc nào cũng nhỏ bé, nép bên anh cục mịch và chân chất.
Căn nhà nhỏ độ chừng hơn 20m2 hơi bừa bộn với những mớ đồ cũ nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Không nói được nhiều tiếng Việt nên khi tiếp xúc với người miền xuôi, chị lại chớp chớp đôi mắt đen láy nhờ chồng phiên dịch hộ...
![]() |
MC Bích Ngọc (bìa phải) trò chuyện với gia đình anh Y Moi Mlô và chị H’Oan Bkrông ngay tại căn nhà mà anh chị đang xây dở |
![]() |
Chuyện tình của anh A Thuin Nie và chị H’Ni Adơng được tái hiện trên nương rẫy - Ảnh: Linh Đoan |
Như một giấc mơ
Chuyên viên trang điểm tỉ mẩn giặm phấn trên làn da mặt thô rám của chị H’Oan, việc trang điểm có chút khó khăn nhưng những đường nét duyên dáng trên gương mặt bắt đầu lộ rõ qua từng đường cọ mỹ phẩm. Anh Y Moi được “canh giữ” cẩn thận ở một chỗ khác trong khi vợ được êkip thực hiện chương trình chuẩn bị để tạo bất ngờ.
Một cách rất... hình sự, anh bước vào nhà và được yêu cầu nhắm kín mắt. Khi MC đề nghị mở mắt ra, anh Y Moi suýt bật ngửa: “Ôi!”. Chị H’Oan gầy gò ngày thường giờ trở nên xinh đẹp với môi thắm má hồng trong chiếc áo cưới trắng, voan trắng điểm cánh hoa lan phơn phớt tím. Anh Y Moi chỉ lập bập được mỗi câu: “Đẹp nhề! Đẹp nhề!” rồi quên mất sự hiện diện của mọi người, anh ôm chầm lấy chị hôn thật sâu vào chiếc cổ thanh khiến chị đỏ mặt ngượng ngùng.
Sau phút “mất bình tĩnh”, anh Y Moi nói khẽ với giọng hơi xấu hổ: “Không ngờ có lúc được nhìn vợ đẹp thế! Vợ làm cô dâu đâu có thua ai. Không cho vợ được đẹp một lần như thế là mình có tội rồi!”. Còn chị H’Oan mắt long lanh rạng rỡ nói: “Cứ nghĩ mình nghèo quá, ông trời không cho làm cô dâu cũng đành chịu, chỉ cần chồng yêu là được rồi. Nhưng giờ được mặc áo cưới thấy khác quá, vui lắm”.
Chị H’Mi Na thì cứ tròn mắt khi êkip chọn ngay khu vườn nhà chị để chụp ảnh cưới, chị cứ hỏi đi hỏi lại: “Nhà mình mà cũng chụp ảnh cưới được à?”. Cái triền đồi thoai thoải rợp bóng cây xanh làm bức ảnh có thêm chiều sâu. Mấy rễ cây si lòa xòa buông xuống khiến hình ảnh cô dâu ở tuổi tứ tuần thêm... bí ẩn và gợi cảm! Mấy người trong buôn vác gùi đi qua chỉ trỏ “Phải nhà H’Mi Na không? Đẹp quá!” làm chị mắc cỡ đỏ mặt...
Anh A Thuin Nie và chị H’Ni Adơng được êkip chụp ảnh cưới ngay con đường mà họ đi rẫy mỗi ngày, lãng mạn và rất riêng bên bờ cỏ xanh mướt mát của hồ Ea Kao nước trong veo...
Giúp các đôi tình nhân tổ chức đám cưới Chương trình Mong đợi một ngày vui do Công ty Vi Phim phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, phát định kỳ lúc 21g tối thứ hai hằng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được xây dựng theo hình thức truyền hình thực tế kết hợp với game show nhằm giúp các đôi tình nhân nghèo có điều kiện tổ chức một đám cưới đàng hoàng. Các cặp đôi tham gia sẽ được tặng album ảnh cưới, nhẫn cưới, mâm quả cưới, tiệc cưới và tham gia trò chơi để nhận được tiền thưởng hỗ trợ làm vốn mưu sinh. Gia đình anh Y Moi đã nhận được 36 triệu đồng, đủ để mua một miếng đất nhỏ và dựng một căn nhà đơn sơ. Sau gần nửa năm thực hiện ở miền Nam và miền Trung, trong những ngày tháng 4, lần đầu tiên chương trình được thực hiện tại Tây nguyên là tỉnh ĐắK Lắk. Sắp tới chương trình sẽ đến với các tỉnh Bắc Trung bộ, Bắc bộ và các đôi tình nhân nghèo ở các vùng biển đảo. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận