04/08/2015 07:46 GMT+7

​Thương người, khổ ta

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Anh Dan Price - giám đốc điều hành của Công ty thẻ tín dụng Gravity Payments tại Seattle (Mỹ) - là người từng tuyên bố cắt giảm 90% lương hằng năm để bảo đảm lương “khủng” cho nhân viên, nhưng nay vừa lên tiếng cho biết bản thân đang gặp khó khăn.

Báo New York Times dẫn lời anh Dan Price, 31 tuổi, cho biết anh đang phải cho thuê chính căn nhà của mình.  

Ba tháng trước, theo Fox News, Dan Price đã trở thành tiêu đề nóng trên mọi tờ báo và là người hùng của nhân viên công ty khi quyết định cắt giảm 90% trong khoản lương 1 triệu USD để giúp 120 nhân viên trong công ty đều hưởng lương tối thiểu 70.000 USD/năm. 

Thế nhưng cũng chính quyết định được ca ngợi là nhân bản đó đã khiến công ty mất đi vài khách hàng (do sợ công ty sẽ tăng phí để đảm bảo lương cho nhân viên) và hai nhân viên đắc lực nhất khi họ cho rằng nhân viên mới vào vẫn hưởng lương như nhân viên lâu năm là điều không hợp lý, gây mất động lực để phấn đấu trong công việc.  

Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi anh trai Lucas Price (sở hữu 30% công ty) nộp đơn kiện em trai, cáo buộc Dan Price đã chuyển hàng triệu USD ra khỏi công ty trong khi từ chối những lợi ích tối thiểu của Lucas. 

Vụ kiện này khiến Dan Price tốn không ít tiền của.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất