18/12/2012 01:06 GMT+7

Thuốc trị nghẽn mạng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nếu có quyền, tui bổ nhiệm ngay một ông kỹ sư công nghệ thông tin ngồi vào vị trí đầu tàu của ngành đường sắt...

- Hai vị trí đó chẳng ăn nhập gì vào nhau đấy.

- Nhưng chí ít dân đen tụi tui cũng bớt nổi khùng khi đến mùa tết cần mua mấy chiếc vé về thăm quê. Ai đời năm nào cũng kêu cải tiến nhưng chẳng thấy tiến chút nào, cũng vẫn cứ là điệp khúc cũ: nghẽn mạng do cùng lúc có quá nhiều khách hàng truy cập. Nhưng một kỹ sư công nghệ thông tin đã khẳng định rằng giải quyết chuyện ấy vừa không đắt lại vừa không khó.

- Nhưng chỉ sợ khi ông kỹ sư ngồi vào ghế đầu tàu thì lại nảy sinh chuyện khác, bởi vấn đề đâu phải là đường truyền, chuyện công nghệ thông tin...

- Vậy thì là chuyện gì?

- Ông cứ ra đứng trước cổng ga Sài Gòn thì thấy ngay thôi mà. Nghẽn mạng sao chỉ chọn đúng người dân cần vé mà nghẽn? Trong khi đó chợ đen chợ đỏ thì đầy, muốn bao nhiêu vé cũng có.

- Vậy dân đen tụi tui cứ phải lâm vào tình trạng mỗi khi tết đến là ta lại khùng (vì vé tàu) à?

- Đương nhiên. Muốn cô y tá chích không đau, muốn giấy tờ nhà đất đừng hành hạ đi lên đi xuống, muốn con vào trường học tốt... tất tần tật đều phải mượn cái phong bì để làm lực đẩy. Vậy thì cớ gì đến tết lại không chịu dùng cái phong bì để trị bệnh nghẽn mạng bán vé? Chuyện bình thường ấy mà!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên