Phóng to |
Bức họa nổi tiếng Bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci được Eland vẽ lại bằng cà phê |
Khi còn là sinh viên trường nghệ thuật, Eland thường ngồi vẽ hàng giờ trong các tiệm cà phê. Một ngày, khi ngắm nhìn ly cà phê sóng sánh màu nâu đỏ, cô nhận ra rằng có thể biến loại thức uống yêu thích này thành màu vẽ cho các tác phẩm của mình. Nhờ những bức họa thơm nức mùi espresso, Karen Eland nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong làng nghệ thuật.
Mười bốn năm sau, Eland lại tiếp tục trải nghiệm với nhiều loại đồ ăn và thức uống khác như trà, bia, rượu.... Cuối cùng bia là chất liệu mà cô thành công nhất.
Phóng to |
Nữ họa sĩ Karen Eland luôn tìm tòi thử nghiệm những chất liệu mới nhất cho các tác phẩm của mình |
Eland bắt đầu vẽ tranh bằng bia từ khi một công ty quảng cáo của Anh đề nghị cô thực hiện một vài tác phẩm để họ trình lên kỷ lục thế giới Guinness. Từ đó đến nay, Eland đã sáng tạo rất nhiều bức họa cho các nhà máy, nhà hàng và nhãn hiệu bia khác nhau.
Mặc dù “tranh bia” gần giống như tranh màu nước nhưng Eland cho biết vẽ bằng thứ thức uống này khó hơn nhiều, vì bia rất dễ bị loang màu và nếu tô các nét đậm nhạt không khéo thì sẽ không tạo ra được hình thù giống như mong muốn. Tuy vậy, Karen Eland vẫn tỏ ra thích thú với loại màu vẽ mới này bởi qua đó cô mới thấy hết được sự phong phú, đa dạng của gam màu nâu.
1. Những tác phẩm vẽ lại bằng cà phê, lấy ý tưởng từ các bức họa nổi tiếng:
2. Những tác phẩm vẽ bằng bia:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận