15/03/2020 21:58 GMT+7

Thua Than Quảng Ninh, trợ lý HLV Hà Nội FC tự so sánh đội nhà với Liverpool

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đương kim vô địch Hà Nội FC phải nhận thất bại 1-3 trước Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2020 diễn ra chiều 15-3 trên SVĐ Cẩm Phả.

Thua Than Quảng Ninh, trợ lý HLV Hà Nội FC tự so sánh đội nhà với Liverpool - Ảnh 1.

Hà Nội FC để thua Than Quảng Ninh 1-3 ở vòng 2 V-League 2020 - Ảnh: HỮU TẤN.

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC chia sẻ: "Tôi thích câu bóng đá không thể nói 1 cộng 1 bằng 2 được. Tôi có thể so sánh với Liverpool ở Giải ngoại hạng Anh. Họ có một thời gian dài thăng hoa nhưng cũng phải nhận thất bại liên tục thời gian gần đây.

Hà Nội FC đặt mục tiêu cao ở mọi mùa giải nhưng không đặt mục tiêu thắng mọi trận đấu. Vấp váp ở trận nào chúng tôi không lường trước được, quan trọng là thái độ đón nhận của đội. Việc để thua sớm ở mùa giải này cũng có mặt tích cực là giúp chúng tôi nhìn nhận thiếu sót cần khắc phục nhanh hơn".

Ông nói tiếp về các nguyên nhân dẫn đến thất bại: "Thất bại này có nhiều lý do. Thứ nhất, đối thủ Than Quảng Ninh là đội mạnh ở V.League. Họ có lối chơi tốt, con người hay. Thứ hai, chúng tôi đá sân khách. Tôi không nói vấn đề khán giả mà chia sẻ thẳng thắn rằng mặt sân Cẩm Phả chưa được cải tạo nên khó có một trận đấu tốt. Thứ ba, chúng tôi mất Duy Mạnh, Đình Trọng và Thành Chung ở hàng phòng ngự".

Chia sẻ về chấn thương của trung vệ Thành Chung, trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói: "Cậu ấy gặp chấn thương cổ chân trong buổi tập hôm 12-3. Chấn thương không nghiêm trọng nhưng thời gian hồi phục không kịp để tham dự trận đấu với Than Quảng Ninh.

Tình hình chấn thương của Đình Trọng, Duy Mạnh thời gian qua khiến chúng tôi phải đặt an toàn của cầu thủ lên trên hết. Chúng tôi không mạo hiểm khi cầu thủ có trạng thái chưa đảm bảo. Điều đó không tốt cho cầu thủ".

Thua Than Quảng Ninh, trợ lý HLV Hà Nội FC tự so sánh đội nhà với Liverpool - Ảnh 2.

Hà Nội FC tấn công nhiều nhưng không xuyên thủng được mảnh lưới Than Quảng Ninh tới lần thứ 2 - Ảnh: HỮU TẤN.

Mạc Hồng Quân, Jermie Lynch (cú đúp) ghi 3 bàn cho CLB Than Quảng Ninh. Trong khi đó, Ibou Kebe gỡ lại 1 bàn cho Hà Nội FC. Đây là thất bai đầu tiên của nhà đương kim vô địch ở mùa giải này. Họ sẽ có khoảng 2 tuần để xốc lại tinh thần trước khi V.League tái khởi tranh sau khi bị hoãn lần hai vì dịch COVID-19.

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn nhấn mạnh: "Đây mới là trận thứ 2, còn 24 vòng đấu nữa. Ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm. Chúng tôi không quá nặng nề với thất bại này, cũng không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào ở hàng thủ. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở trận tới".

Với đối thủ Than Quảng Ninh, trợ lý HLV Nguyễn Quang Hoàn chia sẻ chìa khóa chiến thắng: "Diego Fagan và Jermie Lynch khi về đội đã hòa nhập rất nhanh. Trận này cả hai cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội tốt, đặc biệt là hai bàn thắng trong hiệp 1, mỗi người có 1 kiến tạo.

Fagan trận này đá cắm, Lynch đá lệch trái. Chúng tôi tận dụng tốc độ của họ, sử dụng các đường chuyền dài để phản công trước Hà Nội FC".

Với kết quả này, Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2020. Trong khi đó, Than Quảng Ninh với chiến thắng đầu tiên vươn lên vị trí thứ 7.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên