Phải đương đầu với đối thủ rất mạnh nhưng HLV Graechen Guillaume lại chơi canh bạc mạo hiểm khi thực hiện tới năm sự thay đổi so với trận gặp U19 Hàn Quốc. Không chỉ thay đổi về nhân sự, U19 VN còn chủ động chơi áp sát, đeo bám quyết liệt ngay từ đầu, khiến U19 Nhật Bản không thể phát huy được lối chơi sở trường.
Không chỉ thành công trong việc chia cắt hàng tấn công của đối thủ, U19 VN còn suýt tạo nên bất ngờ qua tình huống phản công ở phút 19. Nhưng ở tình huống cuối cùng, tiền vệ Hoàng Thanh Tùng lại quá nóng vội trong pha đối mặt với thủ môn Nakamura Kosuke nên đã dứt điểm vọt xà.
Đầu hiệp 2, U19 VN lại có cơ hội sau quả phạt góc bên cánh trái của Công Phượng. Tuy nhiên, trung vệ Xuân Hưng không tận dụng được với pha dứt điểm quá nhẹ từ cự ly gần tạo cơ hội cho hậu vệ U19 Nhật Bản phá bóng giải vây ngay trên vạch vôi.
Nhưng U19 VN cũng đã gặp nhiều may mắn ở trận này. Phút 31, từ đường chuyền bên cánh phải của Hirose Rikuto, Sakai khống chế một nhịp rồi thực hiện pha sút chìm hạ gục thủ môn Minh Long. Nhưng may mắn đã đứng về phía U19 VN khi bóng tìm đến cột dọc. Chín phút sau, cột dọc một lần nữa lại cứu thua cho U19 VN sau cú dứt điểm trái phá của Matsumoto Masaya.
Với những pha hãm thành liên tục, U19 Nhật Bản cuối cùng cũng đã có bàn thắng. Phút 58, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của trung vệ Xuân Hưng, Okugawa Masaya băng lên cướp bóng rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Minh Long, mở tỉ số cho U19 Nhật Bản.
Bị thủng lưới, U19 VN dồn đội hình lên tấn công và trong một pha lên bóng ở cuối trận, Hoàng Thanh Tùng đã tỏa sáng với pha dứt điểm trái phá ngay mép vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho U19 VN.
Nhưng đã không có điểm nào cho U19 VN khi hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung ở những phút đấu thêm giờ. Phút 90+4, từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Văn Trường băng ra thiếu chính xác tạo cơ hội cho Nakatani Shinnosuke đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Nhật Bản.
Phút 90+6, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Ideguchi Yosuke thoát xuống tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp hạ thủ môn Văn Trường, ấn định 3-1 cho U19 Nhật Bản.
Thua trận thứ hai liên tiếp, cơ hội vào tứ kết của U19 VN gần như đã không còn. Ở trận đấu sắp tới (lúc 19g), nếu U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc bất phân thắng bại, U19 VN sẽ chính thức bị loại.
Diễn biến trận đấu:
Phút 90+7, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía U19 Nhật Bản.
VAAAÀOOOO...! 3-1 cho U19 Nhật Bản. Phút 90+6, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Ideguchi Yosuke thoát xuống tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp hạ thủ môn Văn trường, nâng tỉ số lên 3-1 cho U19 Nhật Bản.
VAAAÀOOOO...! 2-1 cho U19 Nhật Bản. Phút 90+4, từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Văn Trường băng ra thiếu chính xác tạo cơ hội cho Nakatani Shinnosuke đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Nhật Bản.
VAAAÀOOOO...! 1-1 cho U19 VN. Phút 90, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ U19 Nhật Bản, Hoàng Thanh Tùng băng lên tung cú dứt điểm trái phá hạ thủ môn Nakamura Kosuke, quân bình tỉ số 1-1 cho U19 VN.
NGUY HIỂM! Phút 88, thủ môn Văn Trường lại chơi xuất sắc với pha ngã người chặn đứng cú dứt điểm từ cự li gần của tiền đạo Minamino Takumi.
THAY NGƯỜI! Phút 83, U19 Nhật Bản thay người thứ ba với Mochizuki Reo (6) vào thay Kawaba Hayao (7).
NGUY HIỂM! Phút 75, Ochi Yamato đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Văn Trường.
NGUY HIỂM! Phút 73, từ pha lên bóng ở trung lộ, Hồ Tuấn Tài thực hiện pha dứt điểm từ cự li hơn 25m, bóng đi vọt xà trong gang tấc.
NGUY HIỂM! Phút 72, từ pha lên bóng bên cánh phải, Sekine Takahiro thoát xuống thực hiện đường căng ngang cho Minamino Takumi ập vào đệm bóng cận thành. Nhưng thủ môn Văn Trường đã chơi xuất sắc với pha ngã người đẩy bóng cứu thua cho U19 VN.
NGUY HIỂM! Phút 71, từ pha lên bóng ở trung lộ, Ochi Yamato thoát xuống tung cú dứt điểm cực mạnh nhưng thủ môn Văn Trường đã đã người tóm gọn.
THAY NGƯỜI! Phút 69, U19 VN thay người thứ ba với Văn Trường vào thay cho thủ môn Minh Long bị chấn thương.
THAY NGƯỜI! Phút 69, U19 VN thay người thứ hai với Hồ Tuấn Tài (17) vào thay cho Trần Minh Vương (13).
Phút 64, U19 VN được hưởng quả đá phạt cách khung thành hơn 30m. Công Phượng thực hiện pha đá thẳng nhưng bóng đi ngay vào vị trí thủ môn Nakamura Kosuke.
VAAAÀOOOO...! 1-0 cho U19 Nhật Bản. Phút 58, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của trung vệ Xuân Hưng, Okugawa Masaya băng lên cướp bóng rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Minh Long, mở tỉ số cho U19 Nhật Bản.
THAY NGƯỜI! Phút 57, U19 Nhật Bản thay người thứ hai với Ishida Ryoma (21) vào thay cho Hirose Rikuto (2).
NGUY HIỂM! Phút 55, từ quả tạt bên cánh phải của Sekine Takahiro, Ideguchi Yosuke trong tư thế không người kèm thực hiện pha bắt vô-lê cực mạnh. Nhưng một lần nữa may mắn đã đứng về phía U19 VN khi bóng đi ngay vào vị trí thủ môn Minh Long.
NGUY HIỂM! Phút 47, từ quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ U19 Nhật Bản phá hụt bóng tạo cơ hội cho Xuân Hưng đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc trong tư thế trống trải và cách khung thành chừng 5m, pha dứt điểm của Xuân Hưng lại quá nhẹ, tạo cơ hội cho hậu vệ U19 Nhật Bản phá bóng giải vây ngay trên vạch vôi.
THAY NGƯỜI! Phút 46, U19 Nhật Bản cũng có sự điều chỉnh nhân sự với Okugawa Masaya (16) vào sân thay cho Matsumoto Masaya (10).
THAY NGƯỜI! Phút 46, U19 VN thay người đầu tiên với Phan Văn Long (19) vào thay cho Phan Văn Đức (14).
Hiệp 2 trận U19 VN - U19 Nhật Bản đã bắt đầu.
Phút 45+1, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận U19 VN - U19 Nhật Bản kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số hòa 0-0.
THẺ VÀNG! Phút 43, hậu vệ Xuân Hưng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hirose Rikuto.
CỘT DỌC! Phút 40, tiền đạo Matsumoto Masaya tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng trúng cột dọc.
NGUY HIỂM! Phút 39, từ quả phạt góc bên cánh phải của Công Phượng, Minh Vương chạy cắt mặt hậu vệ U19 Nhật Bản thực hiện pha dứt điểm. Nhưng trung vệ U19 Nhật Bản đã có mặt phá bóng giải vây ngay trên vạch vôi.
Phút 34, U19 VN có pha dàn xếp tấn công hay bên cánh phải. Nhưng ở tình huống cuối cùng, Hoàng Thanh Tùng lại đẩy bóng hơi mạnh sau đường chuyền của Công Phượng, tạo cơ hội cho thủ môn Nakamura Kosuke băng ra cản phá.
CỘT DỌC! Phút 31, từ đường chuyền bên cánh phải của Hirose Rikuto, Sakai khống chế một nhịp rồi thực hiện pha sút chìm hạ gục thủ môn Minh Long. May cho U19 VN bóng trúng cột dọc.
Phút 27, thêm một pha dứt điểm nữa được thực hiện về phía khung thành U19 VN. Nhưng lần này pha dứt điểm của tiền vệ Sekine Takahiro đưa bóng đi thiếu chính xác.
NGUY HIỂM! Phút 26, từ pha lên bóng bên cánh phải, Sekine Takahiro thoát xuống tạt bóng cho Ochi Yamato bật cao đánh đầu. Bóng đi ngay vào vị trí thủ môn Minh Long đã chọn.
NGUY HIỂM! Phút 19, Công Phượng đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự U19 Nhật Bản cho Hoàng Thanh Tùng bứt tốc độ thoát xuống. Nhưng ở tình huống cuối cùng, Thanh Tùng lại dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ môn.
Phút 14, U19 VN được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Hồng Duy thực hiện pha sút thẳng, bóng đi ngay vào tay thủ môn Nakamura Kosuke.
Phút 13, Công Phượng có pha đột phá rất hay bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, đường chuyền ngược lại của Công Phượng lại không đến được chân các đồng đội.
Phút 8, U19 Nhật Bản có pha lên bóng hay bên cánh phải. Sekine Takahiro thoát xuống treo bóng vào vòng cấm nhưng trung vệ Xuân Hưng đã kịp thời có mặt giải vây cho U19 VN.
Phút 5, trận đấu diễn ra giằng có. Những phút đầu, các cầu thủ U19 VN chủ động đeo bám và tranh chấp quyết liệt khiến U19 Nhật Bản không có thời gian và khoảng trống để thực các pha phối hợp.
Trận đấu đã bắt đầu. Hiệp 1, U19 Nhật Bản là đội giao bóng trước.
So với trận ra quân gặp U19 Hàn Quốc, trận này U19 VN có tới 5 sự thay đổi, gồm thủ môn Phí Minh Long, tiền vệ Phan Văn Đức, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu và Hoàng Thanh Tùng.
Ở lượt trận ra quân, cả U19 VN và U19 Nhật Bản đều thất bại. U19 VN thua U19 Hàn Quốc 0-6, còn U19 Nhật Bản thua U19 Trung Quốc 1-2.
[box]Đội hình xuất phát của hai đội:
U19 VN: Phí Minh Long, Lê Văn Sơn, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Công Phượng.
U19 Nhật Bản: Nakamura Kosuke - Hirose Rikuto, Miura Genta, Kawaba Hayao, Matsumoto Masaya, Nakatani Shinnosuke, Sekine Takahiro, Ideguchi Yosuke, Sakai, Ochi Yamato, Minamino Takumi.[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận