26/10/2017 04:58 GMT+7

​Thua ngược West Ham, Tottenham chia tay Cúp Liên đoàn

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 26-10, Tottenham đã chia tay Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) sau khi để thua ngược West Ham 2-3 trên sân Wembley ở vòng 4.

Niềm vui của các cầu thủ Tottenham sau khi Alli (phải) nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Tottenham sau khi Alli (phải) nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: REUTERS

Trận này, Tottenham tung ra sân đội hình khá mạnh với nhiều trụ cột như: Dele Alli, Eric Dier, Heung-Min Son, Moussa Sissoko… Với nhiều ngôi sao trong đội hình, Tottenham đã có sự khởi đầu mạnh mẽ và dễ dàng vươn lên dẫn trước West Ham 2-0 trong hiệp 1 nhờ công Moussa Sissoko (6’) và Dele Alli (37’).

Video clip trận Tottenham thua West Ham 2-3. Nguồn YOUTUBE

Tuy nhiên, do thi đấu chùng xuống trong hiệp 2 và cùng với những sai lầm trong kèm người sau đó của hàng phòng ngự, Tottenham đã phải trả giá bằng 3 bàn thua liên tiếp trong 15 phút sau những pha dứt điểm dễ dàng từ cự li gần của Andre Ayew (55’, 60’) và Angelo Obinze Ogbonna (70’), tạo cơ hội cho West Ham vươn lên dẫn ngược lại 3-2.

Andre Ayew - người hùng của West Ham trong chiến thắng trước Tottenham. Ảnh: REUTERS
Andre Ayew - người hùng của West Ham trong chiến thắng trước Tottenham. Ảnh: REUTERS
Ogbonna ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho West Ham. Ảnh: REUTERS
Ogbonna ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho West Ham. Ảnh: REUTERS

Không muốn bị loại, HLV Mauricio Pochettino tung thêm Moussa Dembele, Christian Eriksen và Georges N'Koudou vào sân để tăng cường cho hàng tấn công. Tuy nhiên, do West Ham đã chủ động lui toàn bộ đội hình về cố thủ nên Tottenham đã không thể tìm được bàn thắng quân bình tỉ số, đành chấp nhận chia tay Cúp Liên đoàn với thất bại 2-3.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Tottenham sau khi để thua West Ham. Ảnh: REUTERS
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Tottenham sau khi để thua West Ham. Ảnh: REUTERS

Ở trận đấu còn lại, Chelsea đã giành vé đi tiếp khi đá bại đội bóng đang sa sút Everton 2-1 trên sân nhà bằng đội hình dự bị.

Niềm vui của Ruediger sau khi mở tỉ số cho Chelsea. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Ruediger sau khi mở tỉ số cho Chelsea. Ảnh: REUTERS

Hai bàn thắng của Chelsea được ghi do công Antonio Ruediger (26’) và Willian (90), còn bàn rút ngắn tỉ số của Everton được ghi do công Dominic Calvert-Lewin ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên