Thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022
Thua ngược Brighton phút cuối, Arsenal cạn hi vọng vào tốp 4
TTO - Khuya 20-6, Arsenal tiếp tục gây thất vọng khi để thua ngược đội bóng yếu Brighton & Hove Albion 1-2 trên sân khách ở vòng 30 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Pha dứt điểm mở tỉ số cho Arsenal của Pepe trong trận đấu không có khán giả - Ảnh: REUTERS
Trận này, Arsenal nhập cuộc đầy quyết tâm và có cơ hội mở tỉ số ngay ở phút thứ 8 sau pha dàn xếp tấn công ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm của Bukayo Saka lại đưa bóng tìm đúng xà ngang sau khi thủ thành Mathew Ryan đã đứng nhìn.
Những phút sau đó, Arsenal tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Dù thi đấu lấn lướt nhưng phải đến giữa hiệp 2, Arsenal mới xuyên thủng được mành lưới của đội chủ nhà nhờ sự tỏa sáng của Nicolas Pepe.
Phút 68, từ pha lên bóng bên cánh phải, Nicolas Pepe xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội. Sau vài động tác đảo bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đội chủ nhà, Pepe tung cú dứt điểm trái phá bằng má trong chân trái đưa bóng lượn một vòng cung trên bầu trời rồi cắm vào góc xa khung thành Brighton, đem về bàn mở tỉ số cho Arsenal.

Lewis Dunk ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Brighton - Ảnh: REUTERS
Chật vật mới có được bàn thắng nhưng Arsenal không duy trì được lợi thế dẫn bàn lâu vì sự yếu kém của hàng phòng ngự.
Phút 75, từ pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh trái, Solly March thoát xuống thực hiện đường căng ngang sệt vào giữa. Neal Maupay chạy cắt mặt thực hiện pha đánh gót làm bó tay thủ thành Emiliano Martinez nhưng lại bị hậu vệ cản phá trên vạch vôi. Bóng bật ra, Lewis Dunk lao người đệm bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 1-1 cho Brighton.
Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, Brighton tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Arsenal và những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp vào cuối trận.

Pha dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho Brighton của Maupay - Ảnh: REUTERS
Phút 90+5, từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Maupay bỏ bóng thông minh cho Aaron Connolly rồi bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường bật tường nhanh của tiền vệ này. Trong tư thế đối mặt, Maupay đã dễ dàng đánh bại thủ môn Martinez từ góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brighton.
Thắng trận này, Brighton xếp thứ 15 với 32 điểm, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng trụ hạng.
Còn với Arsenal, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Mikel Arteta trong 3 ngày qua. Thua trận này, Arsenal giậm chân ở vị trí thứ 9 với 40 điểm, kém đội xếp thứ tư Chelsea (chưa đá vòng 30) 8 điểm và gần như không còn hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.
Không những trắng tay trận thứ 2 liên tiếp, Arsenal còn mất thêm thủ thành Bernd Leno trong phần còn lại của mùa giải do gặp chấn thương nặng ở chân phải sau tình huống lao ra sát vòng cấm để cắt đợt tấn công của đội chủ nhà ở cuối hiệp 1.
-
TTO - Sau nhiều áp lực, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay 7-7 đã tuyên bố từ chức nhưng nhấn mạnh bản thân tự hào vì những gì đã làm được trong thời gian qua.
-
TTO - Một nữ sinh bị ốm phải chuyền nước, được gia đình chở đi thi và hoàn thành bài thi khá sớm khi bịch nước truyền chưa hết.
-
TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP sẽ có báo cáo đầy đủ với trung ương về vấn đề biên chế dựa trên những phân tích từ thực tiễn. Quan điểm của TP là không đòi nhiều, nhưng phải đủ để thực hiện công việc.
-
TTO - Dù Công ty Bình Minh và Công ty Ngôi Sao Việt đã có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá từ tháng 1 nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa hủy kết quả đấu giá.
-
TTO - Hai cựu cán bộ của C03 Bộ Công an mặc dù không có chức vụ gì nhưng vẫn nhận hàng triệu USD của giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và hứa chạy án.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận