Thua Levante, Atletico Madrid vẫn còn quyền tự quyết

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tối 4-5, ở vòng 36 La Liga, đội đầu bảng Atletico Madrid đã bất ngờ thất thủ 0-2 trên sân của Levante. Tuy nhiên, Altetico Madrid vẫn còn quyền tự quyết vì sẽ đăng quang nếu thắng cả hai trận còn lại.

Hàng thủ vững chắc của Atletico Madrid đã sụp đổ trước một đối thủ không quá mạnh như Levante. Phút thứ 7, từ pha phối hợp đá phạt góc của Levante, bóng được đưa "cầu âu" vào trung lộ với rất nhiều cầu thủ Altetico Madrid nhưng thật bất ngờ, nó lại trúng người hậu vệ Filipe Luis rồi đi vào lưới, giúp Levante vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua từ sớm khiến Atletico Madrid dồn đội hình lên để tìm bàn gỡ. Và phải nói rằng, người hùng trong trận đấu này của Levante chính là thủ môn người Costa Rica, Navas bởi anh đã xuất sắc nhiều lần cứu thua cho Levante. Trong hiệp một, thủ môn này cản được một cú vô-lê của Raul Garcia trong tình huống đối mặt và sau đó là một cú sút cận thành của hậu vệ Alderweireld.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Diego Simeone thay đổi nhân sự trên hàng công, đưa Adrian vào sân thay David Villa, còn Arda Turan thay Raul Garcia. Đến phút 60, Diego được tung vào sân thay tiền vệ phòng ngự Koke để gia tăng sức tấn công. 

Bên cạnh thủ môn Navas chơi quá tốt, sự lăn xả của các hậu vệ bên phía Levante cũng góp phần giúp họ giữ sạch mành lưới. 

Những nhân tố mới giúp các đợt tấn công của Atletico Madrid biến hóa hơn nhưng họ cũng không thể có bàn thắng. Sự bất lực của Atletico Madrid thể hiện rõ qua thái độ nóng giận của Diego Costa bởi anh có ít nhất hai pha va chạm nguội với các cầu thủ Levante. Trong các tình huống này, trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ.

Khi Atletico Madrid mải mê tấn công thì ở phút 69, trong pha phản công nhanh, Victor từ cánh trái, chuyền cho Barral ở trung lộ để anh sút tung lưới thủ môn Courtois, ấn định chiến thắng 2-0 cho Levante.

Trong những phút còn lại, Altetico Madrid vẫn gia tăng sức ép nhưng không thể làm tung lưới Levante. Ngoài sự chắc chắn của hàng thủ, Levante còn sự trợ giúp của thần may mắn khi bóng tìm đúng cột dọc ở phút 76 sau cú sút của Adrian.

Kết quả này được xem là rất bất ngờ bởi trong 35 vòng đấu trước đó, Levante chỉ mới có 15 bàn thắng trên sân nhà, hiệu suất kém thứ nhì tại La Liga. Và đây cũng mới là lần đầu tiên Atletico Madrid thủng lưới kể từ ngày 29-3 trong khuôn khổ La Liga, sau trận thắng Athletic Bilbao 2-1.

Kết quả này khiến Atletico Madrid chỉ có 88 điểm sau 36 vòng đấu. Trong khi đó, Real Madrid có 82 điểm sau 34 trận. Dù thua nhưng chức vô địch vẫn nằm trong quyền quyết định của Atletico Madrid bởi chỉ cần thắng trong hai trận còn lại, họ sẽ vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả từ Real Madrid bởi nếu bằng điểm thì Real Madrid sẽ xếp sau Atletico Madrid do kém về đối đầu trực tiếp. 

Tuy nhiên, trận thua của Atletico Madrid khiến Barcelona sống dậy hi vọng bảo vệ chức vô địch. Hiện nay, sau 36 vòng, Barcelona có 85 điểm và ở trận cuối cùng của mùa giải, họ sẽ gặp chính Atletico Madrid.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất