08/05/2021 21:22 GMT+7

Thua Leeds, Tottenham cạn hi vọng dự Champions League

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 8-5, Tottenham đã gây thất vọng khi để thua Leeds United 1-3 trên sân Elland Road, ở vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Thua Leeds, Tottenham cạn hi vọng dự Champions League - Ảnh 1.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho Leeds của Stuart Dallas - Ảnh: REUTERS

Trận này, Tottenham nhập cuộc thận trọng, tạo cơ hội cho Leeds chiếm lĩnh thế trận ở những phút đầu. Và họ đã phải trả giá vì điều đó.

Phút 13, từ pha lên bóng bên cánh trái, Jack Harrison đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ Sergio Reguilon do bị khuất tầm nhìn đã để bóng bật chân bay thẳng về khung thành nhà.

Dù thủ môn Hugo Lloris đã xuất sắc bay người cứu thua cho Tottenham nhưng từ tình huống bóng bật ra, Stuart Dallas trong tư thế không người kèm đã dễ dàng ập vào tung cú đá bồi tung lưới đội khách, đưa Leeds vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Tottenham dồn đội hình lên đáp trả và các học trò HLV Ryan Mason cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn thắng quân bình tỉ số.

Thua Leeds, Tottenham cạn hi vọng dự Champions League - Ảnh 2.

Son Heung Min ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Phút 25, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Dele Alli đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Son Heung Min thoát xuống. Trong tư thế đối mặt, tiền đạo người Hàn Quốc đã dễ dàng đánh bại thủ môn llan Meslier, quân bình tỉ số 1-1 cho Tottenham.

Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Leeds một lần nữa vượt lên dẫn trước vào cuối hiệp 1 nhờ pha đệm bóng cận thành của tiền đạo Patrick Bamford (phút 42), sau đường căng ngang bên cánh trái của Ezgjan Aliosk.

Sau giờ nghỉ, Tottenham gia tăng sức ép tìm bàn gỡ và đã tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Leeds. Tuy nhiên, do nôn nóng cùng với sự vô duyên của Harry Kane, Son Heung Min…, Tottenham đã không có bàn thắng quân bình tỉ số.

Thua Leeds, Tottenham cạn hi vọng dự Champions League - Ảnh 3.

Các cầu thủ Leeds ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS

Không những không có được bàn gỡ, Tottenham còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa lúc cuối trận vì dồn đội hình lên quá cao.

Phút 84, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Raphinha phá bẫy việt vị thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội. Trong tư thế không người kèm, Raphinha đi bóng vào thẳng vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Rodrigo băng lên đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Leeds.

Thua trận này, Tottenham tạm xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng với 56 điểm, kém đội xếp thứ tư Chelsea 5 điểm và gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Đánh bại Tottenham, Man City lần thứ 4 liên tiếp vô địch Cúp liên đoàn Đánh bại Tottenham, Man City lần thứ 4 liên tiếp vô địch Cúp liên đoàn

TTO - Khuya 25-4, Man City đánh bại Tottenham 1-0 ở trận chung kết, đoạt chức vô địch Cúp liên đoàn Anh. Đây là lần thứ tư liên tiếp Man City giành được danh hiệu này.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên