Phóng to |
Tuy nhiên khác hẳn lối phòng thủ thụ động của Anh, đội Hi Lạp chủ động phòng thủ từ giữa sân và di chuyển liên tục không mệt mỏi. Và chính họ lại là người khởi động cuộc chơi trước khi liên tục sút cầu môn, và nếu Bathez không xuất sắc, đội Pháp có thể thua rất sớm.
Rạng sáng 26-6, đội Hi Lạp luôn tạo cho người xem cảm giác họ đang thi đấu với 16 người. Mỗi khi có bóng trên phần sân Pháp các bóng áo trắng luôn tràn ngập và vừa mất bóng lập tức có tới 10 cầu thủ trong hàng phòng thủ. Trong khi đó, sự trông chờ vào Zidane đã kiệt lực, các cầu thủ Pháp hoàn toàn bị động trong phòng thủ và mỗi lần có bóng lại triển khai tấn công rất chậm.
Phóng to |
| Đòn cảnh báo ngay từ hiệp 1 |
Và điều cần tới cũng đã tới khi từ đường chuyền dài của đồng đội, Zagorakis (7) dũng mãnh đột phá bên cánh phải, Lizarazu lao ra hụt để Zagorakis bình tĩnh bấm bóng vào đúng tầm đầu của Charisteas (9). Cú đội đầu cực mạnh và chính xác của Charisteas khiến thủ môn Barthez đứng chôn chân chết lặng.
Cảm giác về việc chiến thắng của đội Hi Lạp trước Bồ Đào Nha trong trận khai mạc là một may mắn chợt tan biến. Các cầu thủ Hi Lạp đã chứng minh mình không phải đến với giải như một chú ngựa ô mà là kẻ mạnh. Nhìn cảnh Zidane liên tục mất bóng trước lối đá áp sát của Hi Lạp mà thấy thương cho sự ngạo nghễ của các ngôi sao Pháp. Cả 80 phút chỉ duy nhất có hai cơ hội, thật sự gây khó dễ cho khung thành thủ môn Nikopolidis. Đó là cú đột phá của Lizarazu và sau đó là Henry nhưng cái đẹp cũng chỉ dừng lại ở chỗ trình diễn.
Sau khi bị quất sụm ở phút 65, đội Pháp tăng sức ép hơn khi ông Santini chịu thay Wiltord, Saha và Rothen vô sân, đội Pháp mới tạo được sức ép. Những các cầu thủ Hi Lạp lại rất bình tĩnh để cho người Pháp nổi nóng. Phút 85, cú đội đầu cận thành của Henry chệch cột dọc có lẽ là dấu ấn cuối cùng của Pháp tại Euro lần này.
Người ta gọi trận thắng của Hi Lạp trước Pháp là cuộc lật đổ ngoạn mục. Tuy nhiên trong 90 phút thi đấu, đội bóng mạnh không phải là đội Pháp. Vậy thì có gì để phải gọi là lật đổ. Cần nhớ lại, Pháp thắng Anh nhờ hai cú sút của Zidane để lội ngược dòng. Họ thủ hòa với Croatia nhờ bàn thắng gỡ hòa của Trezeguet dùng tay chơi bóng. Lần này thì may mắn đã không còn lặp lại.
Và người Hi Lạp đã viết nên câu chuyện thần tiên như chính hơi thở của họ trong xứ sở thần tiên của mình.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận