Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của tiền đạo Nosa ghi ở phút 36 sau khi anh ập vào sút bồi sau tình huống thủ môn Sergio Asenjo đẩy bóng ra từ cú sút của Joan Verdu. Trước khi để thua bàn, Asenjo đã nhiều lần cứu thua cho Villarreal.
Tỉ số 1-0 không nói lên hết được thế trận bởi Villarreal đã tỏ ra rất chật vật trước Real Betis. Ngoài ra, HLV Marcelino của Villarreal còn bị thẻ đỏ vì phản đối trọng tài không cho Tàu Ngầm Vàng hưởng một quả phạt 11m.
Dù thua trận nhưng Villarreal vẫn giữ được vị trí thứ 4, với 14 điểm sau 7 trận. HLV Marcelino phát biểu trong cuộc họp báo sau trận: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của đội nhưng dĩ nhiên thất vọng với kết quả. Tôi rất tự hào khi phải đến vòng đấu thứ bảy, đội mới thua trận đầu”.
Ở trận đấu khác, tiền đạo Adrian Colunga đã ghi cả hai bàn thắng giúp Getafe đánh bại Espanyol 2-0. Trong khi đó Elche có chiến thắng đầu tiên tại La Liga trong mùa bóng này và cũng là lần đầu tiên tại La Liga kể từ năm 1989 khi vượt qua Celta Vigo 1-0.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận