Phóng to |
|
Puyol (giữa) được đồng đội chúc mừng sau bàn thắng vào lưới Đức - Ảnh: AFP |
Hàng chục ngàn cổ động viên nước này đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero ca ngợi đội nhà trên Đài phát thanh Tây Ban Nha: “Một ngày quá hạnh phúc của đất nước. Tôi rất hài lòng về cách các cầu thủ chiến thắng, một thứ bóng đá thông minh và lịch lãm. Puyol là siêu nhân. Một cú nhảy tuyệt vời và pha đánh đầu quá khó của Puyol”.
Báo chí Tây Ban Nha cũng ca ngợi nỗ lực của trung vệ lão tướng Carles Puyol. Nhật báo thể thao Marca gọi Carles Puyol là “vua Carles” (gần giống với tên đức vua Carlos của Tây Ban Nha).
HLV tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque nói: “Một trận đấu thật tuyệt vời. Một bữa tiệc bóng đá đặc biệt và tôi muốn chúc mừng tất cả học trò”. Sự hưng phấn dâng cao với người dân Tây Ban Nha và theo kết quả thăm dò trên mạng của tờ Marca, 87,7% người hâm mộ tin tưởng Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup 2010.
Trong khi đó ở nước Đức, các tờ báo như Bild, Berliner Zeitung, Des Tagespiegel, Kicker... vẫn khen đội tuyển dù thất trận. Họ nói đội Đức đã ngẩng cao đầu rời khỏi giải. HLV tuyển Đức Joachim Loew nói: “Tuyển Đức thua trước đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã nhiều năm gắn bó với nhau và họ thi đấu như được lập trình trước. Tôi chắc rằng họ có thể thắng trong mọi trận đấu”.
Phóng viên Hãng tin AFP tường thuật từ Berlin: “Cổ tích mùa hè của nước Đức đã kết thúc”. AFP viết: “Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Loew tại Nam Phi đã làm dịu sự nóng nực của mùa hè ở quê nhà. Gần 350.000 cổ động viên Đức không tiếc công sức chen chúc gần chiếc cổng nổi tiếng Brandenburg tại Berlin để xem đội nhà thi đấu. Họ chỉ khóc và đổ lỗi cho chú bạch tuộc Paul khi liên tục hát vang những bài hát nhạo chú bạch tuộc này”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận