Ngày kiểm định xe là ngày xe gặp nạnXe đâm vách núi tại Khánh Hòa đúng ngày phải đi kiểm địnhHàng ngàn người chờ đón thi thể nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc
Phóng to |
| Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (bìa trái) thăm hỏi, động viên cha con anh Ma Văn Tính và cháu Ma Hoa Thủy Tiên, cùng lúc mất vợ là cô giáo Phạm Thị Thủy và con trai Ma Trung Kiên |
Đoàn đã đến thắp hương, đặt vòng hoa chia buồn tại đám tang cô giáo Nguyễn Thị Mai (thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), cô giáo Phạm Thị Thủy và con trai Ma Trung Kiên (ở đường Lê Trọng Tấn, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và cô giáo Nguyễn Thị Minh (xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Cả ba người đều là giáo viên Trường tiểu học số 2 Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Tại gia đình các nạn nhân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga xúc động gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình họ, đồng thời mong rằng người thân các nạn nhân sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát quá lớn này.
Nhằm chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân, Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng (trước đó, Bộ GD-ĐT cũng đã hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử nạn, mỗi trường hợp 3 triệu đồng).
Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng hỗ trợ 7 gia đình có người chết, mỗi gia đình 5 triệu đồng và ĐH Đà Nẵng cũng hỗ trợ mỗi gia đình 3 cô giáo tử nạn, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.
Ông Lê Trung Chinh, giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho biết ngoài việc đã hỗ trợ mỗi trường hợp giáo viên tử nạn 5 triệu đồng, hiện nay Sở GD-ĐT đã phát động trong toàn ngành ủng hộ, quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân trong thời gian tới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận