21/05/2018 11:56 GMT+7

Thư Sài Gòn mùa ngập nước

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bữa giờ nghe thủ đô nắng nôi nổi sảy, thương em quá chừng. Bận này Sài Gòn đang mưa, em vô đây trốn nắng đi. Anh sẽ dắt em đi tour mùa ngập lụt, phê hơn coi phim Thế giới nước luôn.

Thư Sài Gòn mùa ngập nước - Ảnh 1.

Em yêu,

Bữa giờ nghe thủ đô nắng nôi nổi sảy, thương em quá chừng. Bận này Sài Gòn đang mưa, em vô đây trốn nắng đi. Anh sẽ dắt em đi tour mùa ngập lụt, phê hơn coi phim Thế giới nước luôn.

Mình sẽ chèo xuồng trên đường Phan Huy Ích, ngó mấy ông nhậu nước ngập ngang lưng. Phố Phạm Văn Đồng thênh thang, có thể vừa nắm tay nhau dạo tung tăng vừa có thể bơi cục bộ. Hay đôi ta đứng ở đường Hoàng Văn Thụ - lối vào sân bay Tân Sơn Nhất, vớt giày dép giùm các bạn nữ sinh. Đi qua chỗ này, nhiều em giày dép chỉ còn một chiếc, tội lắm!

Rồi mình để dòng nước xô dạt về đường Nguyễn Hữu Cảnh ngắm công trình máy bơm vĩ đại. Đôi ta sẽ trôi chênh chếch về hướng

Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Nhà Bè. Đôi khi người ta quăng chài lưới. Có khi cũng được cá to, nhưng không to bằng những con cá đang vào lò củi lửa!

Ở quận 1, quận 3 em có thể thấy khách Tây hoặc các em bé ra đường nhảy nhót và xe cứu thương ì ạch tóe nước bí bo khốn khổ lội qua. Đừng có hát "em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên" nhé, người Sài Gòn hào phóng nhưng họ sẽ nghĩ em hổng biết xài tiền!

Vào ngay em nhé. Nếu may mắn thì chuyến bay của em sẽ có canô đón tận cửa máy bay! Nhớ em dâng trào như nước trồi từ miệng cống.

Anh Hai Sài Gòn

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên