14/06/2005 06:37 GMT+7

Thủ môn Trần Minh Quang: Tôi thật sự hối hận...!

S.H. ghi
S.H. ghi

TT - Cú đá mà Minh Quang tung vào vào cuối trận tứ kết cúp quốc gia với Gạch Đồng Tâm đã hạ nốc ao tiền đạo Antonio.

CEMf7A3u.jpgPhóng to
Minh Quang thất thần sau lúc lãnh thẻ đỏ Ảnh: Sĩ Huyên
TT - Cú đá mà Minh Quang tung vào vào cuối trận tứ kết cúp quốc gia với Gạch Đồng Tâm đã hạ nốc ao tiền đạo Antonio.

Vốn nổi tiếng với bản tính hiền hậu trên sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường, nhưng vì sao cựu tuyển thủ quốc gia này lại có hành vi phi thể thao như vậy. Sau trận đấu, anh đã bộc bạch:

“Đến giờ này tôi vẫn nhớ rất rõ tình huống ấy. Sau khi ôm được bóng, tôi vội co chân lên khi Antonio chạy nhanh vào. Thấy tôi co chân, Antonio khựng lại rồi sau đó lại tiếp tục lao tới, cùng lúc đó tôi thẳng chân ra trước.

Tôi cũng không hiểu vì cớ gì mà chân phải tôi lại tung cao đến thế. Nếu tôi cố tình chơi xấu, chắc chắn Antonio phải vào bệnh viện chứ không bị trúng đòn nhẹ như vậy.

Tôi hối hận vô cùng vì hành động của mình, nhất là hôm ấy lại đúng vào ngày sinh nhật của Antonio. Qua báo Tuổi Trẻ, tôi mong mọi người lượng thứ cho hành động nông nổi của mình và cho tôi được chuyển lời xin lỗi đến Antonio...”.

S.H. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên