05/11/2011 20:05 GMT+7

Thủ môn Mohamed giúp Al-Sadd làm nên lịch sử

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO- Thủ thành Mohamed đã cản phá thành công hai quả phạt đền giúp Al-Sadd đá bại Jeonbuk Hyundai Motors 4-2 trong loạt sút luân lưu 11m (hòa 2-2 sau 120 phút) trong trận chung kết AFC Champions League diễn ra vào đêm 5-11.

TTO- Thủ thành Mohamed đã cản phá thành công hai quả phạt đền giúp Al-Sadd đá bại Jeonbuk Hyundai Motors 4-2 trong loạt sút luân lưu 11m (hòa 2-2 sau 120 phút) trong trận chung kết AFC Champions League diễn ra vào đêm 5-11.

Được thi đấu trên sân nhà Jeonju World Cup với sự cổ vũ của hơn 40.000 người hâm mộ, Jeonbuk Hyundai Motors đã nhập cuộc tốt hơn và chơi lấn lướt hơn với những pha phối hợp bóng ngắn, bật tường một chạm rất đẹp mắt. Ở ngay phút 19, tiền vệ người Brazil Eninho đã ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Jeonbuk Hyundai Motors với pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt.

Nhưng đến phút thứ 29, hậu vệ Sim Woo Yeon đã đánh đầu phản lưới nhà giúp Al-Sadd gỡ hòa 1-1. Hưng phấn sau khi nhận được "món quà từ trên trời rơi xuống", các cầu thủ Al-Sadd chơi khởi sắc hơn với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và những tình huống phản công rất sắc nét. Và đến phút 62, tiền đạo người Bờ Biển Ngà Abdul Kader Keita đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Al-Sadd. Tỉ số này được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức và thậm chí 3 phút bù giờ cũng hết. Khi ấy Jeonbuk Hyundai Motors được hưởng quả phạt góc bên cánh trái và có lẽ sau tình huống này trọng tài người Uzbekistan Ravshan Irmatov sẽ thổi còi kết thúc trận đấu.

Nhưng trong thời điểm quan trọng như thế Al-Sadd lại đánh mất sự tập trung, để tiền vệ Lee Seung Hyun hoàn toàn trống trải dễ dàng bật cao đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2 ở phút 90+3. Kết quả này khiến hai đội phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ, Jeonbuk Hyundai Motors đã nắm hoàn toàn thế chủ động và có rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng tất cả đều không thắng nổi thủ thành Mohamed chơi quá hay với những tình huống cản phá xuất thần.

Bất phân thắng bại trong 120 phút, hai đội phải quyết định ngôi vô địch bằng loạt đấu súng định mệnh. Thủ môn Mohamed lại là người hùng của Al-Sadd khi cản phá thành công hai cú sút của tiền đạo Jeong Seong-Hoon và tiền vệ Park Won-Jae để giúp Al-Sadd giành chiến thắng 4-2. Qua đó giúp Al-Sadd trở thành đội bóng Qatar đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên