
Hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 23-9, Tòa án nhân dân khu vực 7 TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm do Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác là Bình "kiểm") và 13 đồng phạm thực hiện.
Trong đó, Bình "kiểm" bị xét xử về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, các bị cáo được đưa đến Tòa án nhân dân khu vực 7 TP.HCM dưới sự áp giải nghiêm ngặt của cảnh sát, an ninh phiên xử được tăng cường tối đa.
Từng có nhiều tiền án, tiền sự, bị cáo Bình "kiểm" khai báo rành rọt khi hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra lý lịch.
Thực hiện xong phần thủ tục khai mạc phiên tòa, hội đồng xét xử thông báo sau khi viện kiểm sát công bố xong cáo trạng sẽ tách nhóm bị cáo bị truy tố về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ra xét xử trước. Sau đó sẽ xét xử đối với nhóm bị cáo còn lại.

Bình "kiểm" và các đồng phạm tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN
Theo hồ sơ, Bình "kiểm" từng có nhiều tiền án, tiền sự và ra tù vào đầu tháng 4-2024, chưa được xóa án tích.
Sau khi Bình "kiểm" ra tù, trinh sát Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phát hiện thông tin Bình có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tụ tập "đàn em" móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm.
Bình bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền để mua vũ khí quân dụng. Sau đó nhóm này tính kế sẽ tổ chức sự kiện, mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia. Tiếp đến dự định sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm kiếm tiền.
Để thực hiện kế hoạch, các đối tượng đã gặp gỡ, kêu gọi góp tiền đầu tư và phân công nhiệm vụ cho từng người, cũng như dự kiến thời gian và địa điểm thực hiện.

Bình "kiểm" khai báo rành rọt tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN
Theo đó, trong thời gian bị tạm giam, Bình quen biết với bạn cùng buồng giam là Lại Nam Phương. Sau khi ra trại, Bình và Phương hẹn gặp nhau.
Tại cuộc gặp, Phương rủ Huỳnh Hoàng Vũ (biệt danh là Vũ "mèo") đi cùng đến gặp Bình.
Trong lúc nói chuyện, Bình kể đang tìm kiếm súng quân dụng, nhất là các loại súng của các nước Tây Âu. Do đó, Vũ bảo sẽ tặng Bình 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.
Hôm sau, Bình "kiểm" rủ Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ để giao lưu.
Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi nhung, bên trong có 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "em tặng anh quà". Bình mở ra xem rồi đưa Hoàng Anh cất giữ. Hoàng Anh thấy súng, hỏi "để làm gì", Bình đáp "để phòng thân".
Sau đó Hoàng Anh giấu tại trần nhà vệ sinh của quán. Phương chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không ý kiến.
Khoảng 1 tháng sau, quán đóng cửa do thua lỗ, Hoàng Anh định trả lại nhưng Bình bảo tiếp tục giữ. Do đó Hoàng Anh đem chôn súng và đạn ở vườn nhà cha mình tại Lâm Hà (Lâm Đồng).
Ngày 30-10-2024, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ khẩu súng Beretta cùng 13 viên đạn.
Ngày 9-9-2024, biết Nguyễn Tuấn An có nhiều mối quan hệ ở Lào nên Bình gọi nhờ An tìm mua 2 khẩu súng AK. Do đó, An liên hệ với Sổm Sắc Ba Nu Vong (thường gọi là Tun, quốc tịch Lào) qua Facebook để đặt mua và An trực tiếp sang nước bạn để nhận súng.
Bình "kiểm" đã nhiều lần nhờ người chuyển khoản cho An với tổng số tiền là 227 triệu đồng để nhờ mua 1 khẩu súng AK47, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK.
Đến ngày 29-9-2024, An cất giấu toàn bộ số súng, hộp tiếp đạn và đạn vào vali, mang đến khu vực bến xe phía nam thủ đô Viêng Chăn, Lào để đưa về Việt Nam thì bị Công an Lào phát hiện, thu giữ.
Sau đó Bộ Công an Lào đã bàn giao Nguyễn Tuấn An và toàn bộ vật chứng cho Cục Cảnh sát hình sự xử lý.
Khoảng tháng 7-2024, Bình cũng đã nhờ Trần Đình Thiện tìm mua súng quân dụng. Thiện nhận lời và nhờ Nguyễn Văn Chiến tìm mua giúp. Chiến tiếp tục nhờ Lê Xuân Phước và Phước nhờ Lê Minh Nghĩa.
Dù không có khả năng mua súng, Nghĩa đã gọi điện lừa Chiến nói là đang có 1 khẩu súng AK47 và đạn. Để tạo lòng tin, Nghĩa lên mạng tải hình ảnh súng AK47, chỉnh sửa lại và gửi qua tin nhắn Zalo cho Chiến và Chiến báo lại cho Thiện biết.
Sau khi nhận được của Thiện 21,3 triệu đồng, Nghĩa chiếm đoạt để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Phiên tòa diễn ra trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát tư pháp - Ảnh: ĐAN THUẦN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận