21/01/2016 09:30 GMT+7

Thứ gì sẽ ra đi?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Coi bộ chuyến này khó cho bộ trưởng ngành giao thông rồi!

Hôm trước ông chỉ đạo “chưa thay được biển báo bất hợp lý thì nhổ đi”, dân tình hoan hô quá chừng! Nhưng đến nay loại biển báo chướng tai gai mắt đó vẫn còn đầy đường...

- Sao kỳ vậy? Đến bộ trưởng ra lịnh mà cũng đờn khảy tai trâu sao?

- Bên dưới báo lên là đã nhổ tương đối sạch sẽ nhưng ông bộ trưởng xìa ra cái tin nhắn do người dân báo lên, chỉ vanh vách chỗ nào còn, còn bao nhiêu cái khiến mấy ông bên dưới á khẩu!

- Cái đó gọi là báo cáo láo phải không?

- Chắc vậy. Cái kiểu báo cáo dối trên gạt dưới đó làm sao qua mắt được ông bộ trưởng sâu sát đời sống này. Ổng có nói một câu như tối hậu thư: mấy cái biển báo tào lao đó mà còn là người phải đi! Ông gia hạn trong tháng 2 này đừng để cái biển báo tào lao nào còn tồn tại.

- Lỡ hết tháng 2 mà mấy cái biển báo đó vẫn còn và cũng không có người nào ra đi?

- Vụ này khó à nha!

- Nếu không ai đi, chắc ông bộ trưởng... tự đi?

- Dân mình quý ông bộ trưởng này, không ai nghĩ chuyện đó đâu. Chỉ có điều, nếu ông quyết liệt đến như vậy mà biển báo không nhổ được, cán bộ ì ạch cũng không đi thì chắc chắn có một thứ ra đi...

- Thứ gì?

- Niềm tin của người dân!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên