05/06/2016 14:20 GMT+7

Thủ đô nắng nóng, người lao động khổ thân

PHẠM TÔ CHIÊM
PHẠM TÔ CHIÊM

TTO - Hà Nội mấy ngày qua đã vào đợt nắng nóng nhất từ đầu hè. Có ngày đo ngoài trời trên 40 độ, trong bóng râm cũng phải 38-39 độ.

Nếu ai không buộc phải đi, thì cố thủ trong nhà với điều hòa và quạt. Còn nếu phải ra đường thì đều phải có đầy đủ áo chống nắng, găng, khẩu trang, kính , mũ .v.v.

Vậy mà những người lao động phổ thông vẫn phải phơi mình dưới cái nắng cháy da để kiếm đồng tiền công ít ỏi.

Mới 6g sáng, nắng đã chói chang
Mới 6g sáng, nắng đã chói chang - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 
Những người bán hàng rong vẫn phải phơi mặt ra đường
Những người bán hàng rong vẫn mải miết trên đường - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 
Trời nắng nhưng công nhân công ty cây xanh vẫn phải tỉa cây trước mùa mưa
Trời nắng nhưng công nhân công ty cây xanh vẫn phải tỉa cây trước mùa mưa - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 
Nóng quá, cứ chỗ nào râm là có thể nghỉ ngơi
Nóng quá, cứ chỗ nào râm là có thể nghỉ ngơi - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 
Công nhân đào đường ống dưới nắng gắt
Công nhân đào đường ống dưới nắng gắt - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 
Người trông xe cũng được trang bị riêng một cây quạt
Người trông xe cũng được trang bị riêng một cây quạt - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 
Đường vắng, rất ít người đi lại
Đường vắng, rất ít người đi lại - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 
Những lao động phổ thông làm việc dưới nắng
Những lao động phổ thông làm việc dưới nắng - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 
Những chiếc dù rách vẫn rất quý với người bán hàng rong trong những ngày nắng nóng
Những chiếc dù rách vẫn rất quý với người bán hàng rong trong những ngày nắng nóng - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 

 

PHẠM TÔ CHIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên