Thời xa xưa, hai tuần cuối của tháng 7 âm lịch là những ngày no đủ của cô hồn chúng tôi - những linh hồn cô đơn, lang thang chịu đói rét, chứ không phải cô hồn là mấy tay anh chị xã hội đen đâu! Mọi người làm ơn mở Wikipedia mà xem giải thích về cúng cô hồn là gì. Do bị lang thang, đói rét nên cô hồn ốm đói, thực quản rất nhỏ, chỉ có thể ăn được cháo loãng, gạo, muối mà thôi.
Vậy mà giờ đây chư vị toàn cúng heo quay, ôtô, nhà lầu, ném tiền thật... Những thứ ấy cô hồn chân chính như chúng tôi đâu có đụng đến được. Không chỉ không ăn được những thứ đồ cúng thời hiện đại, cô hồn chúng tôi cũng chẳng dám chen vào các đám cúng khi cô hồn dương gian toàn vác mã tấu đi giựt đồ cúng, đố ai dám vào!
Thưa các chư vị, dương gian của chư vị bây giờ dễ sợ quá. Đi giựt đồ cúng cô hồn mà mang theo hung khí khiến cả trăm người bị bắt thì quả là hết biết.
Nhưng thứ cô hồn vác mã tấu đi giựt đồ cúng cũng chưa làm chúng tôi sợ bằng một thứ cô hồn biết ăn cả sắt thép, ximăng, thậm chí còn biết làm trò phù thủy khi biến hóa các con số một cách tài tình trên giấy tờ để ăn chặn vô số tiền của nhân dân.
Dương gian của chư vị bây giờ còn dễ sợ hơn cả cõi âm của chúng tôi. Vì vậy từ nay xin bái bai, mong chư vị đừng cúng bái gì nữa cho cô hồn chân chính như chúng tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận