Phóng to |
| Chợ Nan Lerng đã hoạt động bình thường, nhưng quân đội và cảnh sát vẫn tuần tra nghiêm ngặt - Ảnh: H.Trung |
Tuy nhiên ở một vài nơi, những vết thương do cuộc khủng hoảng chính trị gây ra vẫn còn nhức nhối. Nhiều người dân Bangkok mà Tuổi Trẻ tiếp xúc vẫn tỏ ra lo lắng cuộc khủng hoảng chính trị sẽ không chấm dứt trong ngày một ngày hai. Anh Sorasak, sinh viên Trường ĐH Srinakharinwirot, cho biết cảm giác chung của nhiều người anh quen biết là sự bất an, bởi theo anh, dù biểu tình đã chấm dứt nhưng sự chia rẽ vẫn tồn tại. “Lần trước PAD chiếm giữ sân bay Suvarnabhumi, lần này UDD phá vỡ Hội nghị ASEAN ở Pattaya, liệu còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Lấy gì để đảm bảo phe áo đỏ sẽ không tập trung trở lại và tấn công?”.
Nỗi buồn ở Nan Lerng
Ngày 15-4, phần lớn sạp hàng tại khu chợ Nan Lerng gần tòa nhà chính phủ - nơi xảy ra cuộc hỗn chiến giữa phe áo đỏ và người dân địa phương ngày 13-4 - đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 100 cảnh sát tuần hành quanh khu vực để đảm bảo an ninh. Cuộc biểu tình vẫn là đề tài nóng trong mọi câu chuyện của người dân khu chợ. Buổi sáng, thị trưởng Bangkok đã đến thăm gia đình hai nạn nhân thiệt mạng trong cuộc đụng độ là ông Pom Polpaupun và anh Yuttakarn Joychoichod. “Hôm đó phe áo đỏ đốt xe buýt, lốp xe làm khói đen bốc mù mịt, chúng tôi lo sợ lửa lan vào chợ và các khu nhà lân cận, do đó chúng tôi đã tụ tập để phản đối” - anh Piyapong, anh trai của nạn nhân Yuttakarn, phẫn nộ kể lại.
Sau màn chửi bới, cuộc đối đầu bùng nổ thành bạo lực khi cả hai bên không còn giữ được bình tĩnh. Hai bên ném gạch ngói, chai lọ, bom xăng, thậm chí xả đạn vào nhau. Ông Pom và anh Yuttakarn bị trúng đạn chết, ngoài ra còn có hơn 100 người bị thương. “Ban đầu chúng tôi cũng thông cảm với những người áo đỏ - chị Supatra, một tiểu thương ở chợ, buồn rầu cho biết - Nhưng việc họ đốt phá khiến người dân không dám đến chợ, làm hôm đó các sạp hàng đều ế ẩm, nhiều người lo sợ và bực tức nên mới dẫn đến đánh nhau. Ai chết, ai bị thương cũng đều là người Thái cả”.
Bên ngoài khu chợ, tàn tích của cuộc chiến vẫn còn đó. Những mảng đen do chiếc xe buýt cháy tạo ra vẫn bám trên mặt đường, mảnh vỡ chai lọ, gạch ngói ngổn ngang. Không khí vẫn phảng phất mùi hôi thối bốc lên từ những vệt phân do chiếc xe chở chất thải xả ra trên đường hôm trước.
Khách nước ngoài không giảm
Trái với không khí ở Nan Lerng, cuộc sống náo nhiệt vẫn tiếp diễn tại nhiều địa điểm khác ở Bangkok. Từ ngày 14-4, các khu mua sắm lớn ở trung tâm thủ đô như Siam Paragon, Central World Plaza... đều đã mở cửa trở lại. Đang có đợt giảm giá mạnh tại các khu shopping này nên người mua sắm ra vào rất nhộn nhịp. Các con đường lớn đều thông xe. Hàng ngàn du khách nước ngoài và thanh niên Bangkok đổ dồn về khu phố Tây Khao San, tiếp tục ăn mừng ngày tết Songkran. Con đường Khao San chật ních người chen chúc nhau và ướt nhẹp vì những màn đọ súng phun nước. Cuộc vui chơi tại Khao San sẽ còn được phép kéo dài đến tận thứ sáu 17-4.
Anh Anthony Sanchez, du khách Tây Ban Nha, cho biết ba ngày qua không khí Khao San vẫn cực kỳ náo nhiệt cho dù chính phủ đề nghị ngưng hoạt động vui chơi vào ngày 13-4. “Tôi đọc báo thấy nhiều nước khuyến cáo du khách không nên đến Thái Lan, nhưng thực tế tôi thấy Bangkok vẫn rất an toàn” - anh cho biết. Cô Pitima, chủ khách sạn Central Point Plaza trên đường Khao San, khẳng định tình hình trái ngược hồi tháng 12-2008 khi lực lượng PAD chiếm sân bay Suvarnabhumi, vì hiện lượng du khách nước ngoài đến đặt phòng tại khách sạn Central Point Plaza và các khách sạn lân cận giảm không đáng kể.
Áo đỏ vẫn tụ tập
Trong khi đó, dù lãnh đạo UDD đã giải tán lực lượng biểu tình, nhưng vẫn còn hàng trăm người biểu tình tập trung ở một số khu vực tại Bangkok dù không còn mặc áo đỏ nữa. Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ vào chiều 15-4, ở quảng trường quốc gia Sanam Luang, ngay gần phố Tây Khao San, vẫn còn hơn 100 người biểu tình tụ tập dưới các khu lều dựng tạm trước sự giám sát của hàng chục cảnh sát. Họ đã ở đây từ ngày 14-4. Không khí khá căng thẳng.
“Bọn lính đã giết người” - một người biểu tình giận dữ. Họ tiếp tục chuyền tay nhau bản copy các bức ảnh chụp cảnh binh sĩ giương súng nhắm bắn, và một xác người nằm trên hè phố. “Chúng giết người và giấu xác nạn nhân đi”. Anh Pornchai, người biểu tình, cho biết họ vẫn ở lại để phản đối việc các lãnh đạo UDD bị bắt. “Bọn cầm đầu PAD chiếm sân bay nhưng giờ vẫn nhởn nhơ, còn lãnh đạo của chúng tôi thì bị bắt. Công lý ở đâu?” - một số thanh niên hướng về phía cảnh sát chửi bới xối xả. Vài phóng viên Thái giơ máy ảnh chụp đám đông thì bị người biểu tình phản đối, gạt họ ra.
Theo báo The Nation, người biểu tình áo đỏ tức giận giới truyền thông Thái Lan vì cho rằng truyền thông trong nước đã không công bằng với họ và đứng về phía chính phủ. Có tin Liên đoàn Sinh viên Thái Lan đang điều tra cáo buộc người biểu tình áo đỏ bị sát hại.
|
Khủng hoảng kinh tế thêm trầm trọng Ngày 14-4, Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatkavanij nói các cuộc biểu tình chống chính phủ dẫn tới lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp đã làm trầm trọng thêm cuộc suy thoái kinh tế ở nước này. Theo Tetsuji Sano - nhà kinh tế học của Công ty Nomura Holdings, cái giá cho bất ổn chính trị ngày càng tăng và nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng xấu. “Người nước ngoài đánh mất niềm tin, các công ty sẽ miễn cưỡng hơn khi đầu tư, còn du khách sẽ chọn điểm đến khác”. Bất ổn chính trị ở Thái Lan diễn ra trong bối cảnh kinh tế nước này dự báo tăng trưởng âm trong năm nay do xuất khẩu, chiếm tới 70% GDP của Thái Lan, giảm sút trong tháng thứ tư liên tiếp khi nhu cầu đồ điện tử và các hàng hóa khác ở châu Á sụt giảm. Đầu tư nước ngoài vào Thái Lan cũng có thể sẽ giảm lần đầu tiên sau 11 năm tăng liên tiếp. Hải Minh |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận