- Ừ, tui cũng thế. Và chắc mọi người cũng thế. Cứ ôn lại những kỷ niệm tuổi học trò ngày xưa là thấy mình như trẻ lại... Đúng là Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/Ai bảo chăn trâu là khổ/Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...
- Ông thật đúng là lành tính, nhỏ sao bây giờ vẫn vậy. Tui thì chỉ nhớ đến những trò tinh nghịch của tuổi học trò như đá banh, đánh đáo, cúp cua...
- Hừm, học trò như ông thì đúng là đứng hàng thứ ba, sau quỷ và ma. Nhưng nói gì thì nói, nhìn đám nhỏ đi học mà nhớ, mà ước ao làm sao được trở lại ngày xưa...
- Trời, ai cấm? Nhiều ông là cán bộ, là sếp mà vẫn còn chơi trò tinh nghịch của thuở học trò
đấy thôi...
- Là sao?
- Trăng sao gì, vừa rồi ông không thấy chuyện họp hội đồng nhân dân ở thủ đô à, người ta phát hiện có cả chục vị đại biểu chơi trò tinh nghịch của tuổi học trò đấy. Đó là cúp cua, trốn họp và nhờ người điểm danh hộ!
- E hèm, thế thì bây giờ phải đổi lại là “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là... đại biểu” rồi. Chứ học trò thời nay làm gì có chuyện cúp cua, điểm danh hộ nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận