23/10/2012 05:00 GMT+7

Thôn Lộc Mỹ mong một cây cầu

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nằm giữa sông Cu Đê và khe Bầu Bàn. Dù ngày nắng nhưng nước qua khe Bầu Bàn lúc nào cũng cao quá đầu gối.

4L2hkjsG.jpgPhóng to

Dù những ngày nắng nhưng nước qua khe Bầu Bàn vẫn ngập gần nửa bánh xe - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vào những ngày mưa, gần 100 hộ dân thôn Lộc Mỹ chỉ biết trông chờ vào chiếc ghe chèo tay của ông Lê Hữu Sơn (người trong thôn) để ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi mưa lớn thì cả thôn bị cô lập, học sinh phải nghỉ học vì nước chảy xiết, ghe chèo tay không qua nổi.

Ông Hồ Tăng Phúc - chủ tịch UBND xã Hòa Bắc - cho biết năm 2011, Trung đoàn 575 và sinh viên Đại học Đà Nẵng có xây cho thôn một con đập tràn và đường bêtông nối qua khe Bầu Bàn nhưng đã bị nước cuốn phăng. “Địa phương nhiều lần kiến nghị xin một cây cầu nhưng đến nay vẫn chưa có” - ông Phúc nói.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà Nẵng