Phóng to |
Từ các cô lưng ong, vai thon cho tới các bà lưng "hàng không mẫu hạm", vai lực sĩ cũng chơi láng. Nhìn chung, cứ "thớt thịt" ra đường thì cỡ nào cũng thu hút vô số các tia nhìn hau háu cũng có, mà tơm tởm cũng không thiếu!
Nhờ kiểu thời trang này mà đường phố ta thêm phần lung linh lủng lẳng: Có lòi phòi phía trước, có bèn bẹt phía sau, có trăng trắng bên trên, có mông mốc bên dưới, có em bồ câu mà cũng có mẹ hà mã. Với những người đang kiêng khem cũng đỡ thèm chút ít khi có dịp ngắm mấy tấm lưng ba rọi ngồn ngộn, thỉnh thoảng là dồi trường nung núc hay giò thủ ục ịch di động ngoài đường.
Đấy là về phía khách thể, còn chủ thể, nói chung là sướng không thể tả: Vừa thoáng mát, vừa chứng tỏ được mình thuộc tầng lớp sành điệu hơn khối đứa nhà quê cổ lỗ. Nhiều chị chưa gom đủ lệ phí đi tắm trắng nhân tạo thì cũng vớt vát khoe được đôi chút tấm lưng loang lổ trắng "tự nhiên" nhờ lang ben; cũng như lắm em chưa kịp đi xăm nghệ thuật vằn vện thì cũng tranh thủ giới thiệu được một số hoạ tiết còn sót lại sau các trận cạo gió, giác hơi, cắt lể.
Nói một cách xì-tin là sướng "đốp-bồ" cả hàng họ ấy mà. Thế mới chết dở!
MỎ NHỌN
|
Tuổi Trẻ Cười số 334 (ra ngày 15-6-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận