22/01/2016 08:15 GMT+7

Thôi thì... tha

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dõi theo câu chuyện dài nhiều tập có tên là “xử lý công trình xây dựng sai giấy phép”, tui nhận thấy đúng là ly kỳ, hồi hộp, căng thẳng không kém phim hình sự.

- Đừng có nói quá. Thì phát hiện sai phạm, lập biên bản, xử phạt... là xong, làm gì mà gay cấn?

- Đó là ông nói theo quy trình bình thường. Nhưng mấy vụ này thường không diễn ra đơn giản như thế, nó lắt léo kéo dài, dắt dây, khi cương lúc nhu, có thể nói là biến hóa đủ đường. Chỉ chuyện lập biên bản, đình chỉ thi công cũng đã lằng nhằng, điện thoại tứ tung, chạy lui chạy tới...

Rồi khi quyết định xử phạt đã ra, tưởng như là xong nhưng lại vẫn tiếp tục dùng dằng, đủ mọi cách kéo dài. Và khi chạy hết cách rồi thì người ta lại chơi liều luôn, không thèm đóng phạt (dù là đóng để được tồn tại)...

- Nhưng không chịu nộp phạt thì khỏi hoàn công, không có giấy tờ khỏi giao dịch mua bán, cầm thế gì hết!

- Chấp nhận luôn! Cứ thế mà lì ra, biết đâu mai này có đường binh gì mới để thoát...

- Luật lệ ra rồi, làm gì có đường chạy nữa?

- Vậy mà lại nghe có “ánh sáng cuối đường hầm” rồi đó, có ý kiến rằng không phạt được thì thôi... tha. Thế là huề cả làng, cả làng cùng vui! Chỉ có ông pháp luật là ôm mặt khóc, luật lệ thế thì sao mà nghiêm được chứ?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên