27/12/2022 11:10 GMT+7

Thơ ta có giá thiệt mà

Thơ con cóc của BÚT BI
Thơ con cóc của BÚT BI

Xứ mình sao lắm nhà thơ / Mở mắt đã thấy thơ bay khắp trời.

Phường, xã, huyện, tỉnh, thành, toàn quốc

Lên tầm quốc tế tự phong

dễ mà.


Thơ con cóc, thơ tán dóc

Thơ nịnh nọt, thơ tụng ca

Thơ như báo cáo, thơ như nghị quyết

Thơ xong báo cáo cho tui lĩnh tiền.


Cứ chục triệu có tập thơ

Ta thành thi sĩ sao ta

không làm

In rồi nhờ báo viết bài

Khoe khoang khắp chốn ta là nhà thơ.


Tặng thơ ta phải đi mời

Cà phê đến uống, kèm ký tặng thơ

Mời uống trà, mời nhậu nhẹt

Nhậu xong chẳng thấy ai mang thơ về.


Làm thơ nào phải nhà nghèo

Lắm người kiếm bộn từ thơ đó mà

Ta đây thi sĩ xưng oai

Tìm cho bằng được danh tiền từ đây.


Thơ ta có giá thiệt mà

Nếu không có giá, sao người người ham?

Ban tổ chức: Danh hiệu Ban tổ chức: Danh hiệu 'nhà thơ thế giới' không có 'bằng chứng nhận' nhưng cũng hợp lý?

‘Chúng tôi không vinh danh nhà thơ thế giới cho chị Tống Thu Ngân mà đó là danh xưng chị gửi ban tổ chức để giới thiệu về chị kèm thông tin kiểm chứng. Chúng tôi chỉ vinh danh chị là Đại sứ quyền năng tâm tài đức Việt Nam 2022’.

Thơ con cóc của BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên