![]() |
Câu chuyện bắt đầu từ những khuôn hình đầy lãng mạn ở Tây Ban Nha. Là cô gái mồ côi, Ja Kyung - cô nhân viên hóa trang của một đoàn phim - dù đôi lúc cảm thấy cuộc sống buồn và cô đơn nhưng vẫn cố gắng làm việc và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Cô quen, yêu và cưới Goo Wang Mo - một phóng viên truyền hình lịch lãm và tốt bụng.
Mọi thứ có vẻ như rất hoàn hảo trừ một điều: người mẹ kế của chồng cô - bà Ji Young Sun - lại chính là mẹ ruột của cô. Thời nghèo khó, bà đã bỏ rơi đứa con gái bé nhỏ để rồi suốt quãng thời gian còn lại sống trong nỗi dằn vặt và quyết tâm tìm kiếm đứa con thất lạc... Với vai trò mới, bà Ji Young Sun không muốn lặp lại sai lầm trước đây, vì thế bà giữ chặt sự thật trong lòng và ra sức vun vén cho mối tình của con mình. Nhưng sự thật rồi cũng đến lúc phơi bày...
Số lượng khán giả xem Thiên đường tình yêu khi phát sóng ở Hàn Quốc tăng theo số tập và có lúc chỉ số rating đạt đến con số 40%. Bộ phim này lọt vào danh sách top mười phim có chỉ số rating cao nhất trong năm 2006. Sự thành công của bộ phim đã khiến nữ diễn viên Yoon Jeong Hee (trong vai Ja-Kyung, ảnh) có thêm một số lượng lớn người hâm mộ từ các bà nội trợ trung niên bởi cô đã... lấy hết nước mắt của họ trong vai diễn phức tạp đầy xung đột giữa hình ảnh con dâu và con ruột...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận