03/08/2015 09:10 GMT+7

​Thì thầm... bêu tên

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sáng kiến bêu tên của ngành thuế xem ra thật hiệu quả. Ngay sau khi bị bêu tên, quý ông bà doanh nghiệp chây ỳ thuế đã lũ lượt kéo nhau đi đóng gấp. Hóa ra hai cái chữ “thanh danh” thật là nặng ký...

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa ôtô và xe máy trên cầu Thuận Phước ngày 13-7. Sau khi xảy ra 2 vụ tại nạn nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước ngày 13-7 và ngày 19-7 làm chết 4 người và bị thương 3 người, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất  tai nạn cho các xe qua cầu Thuận Phước - Ảnh: TTO

- Chứ sao, cái tên là quan trọng lắm lắm. Tên được ghi trên bảng vàng thành tích thì ai cũng khoái, nên mới có chuyện danh hiệu thì phải làm đơn xin xỏ. Từ đó suy ra, tên tuổi mình mà bị bêu công khai gắn với những chuyện không hay ho thì ai cũng khiếp.

- Thì ông bà mình đã đúc kết rồi: hùm chết để da, con người ta chết để tiếng. Cái tiếng gắn với cái tên và gọi là thanh danh, ngược với ô danh là điều ai cũng sợ.

- Chính vì vậy, sáng kiến bêu tên đã được nhiều nơi học tập. Trước mắt là những ai vi phạm giao thông sẽ bị bêu tên. Hi vọng nhờ chuyện này mà mọi người chạy xe đàng hoàng hơn...

- Chắc chắn là vậy, chỉ ngại mỗi một điều...

- Điều gì mà phải ngại?

- Chỉ ngại xe của dân đen thì bị bêu tên khi vi phạm; còn xe biển tứ quý, xe có biển màu xanh đỏ, xe có “máu mặt”... thì bêu tên thì thầm, bêu tên nội bộ, hay vừa bêu tên đã có điện thoại gọi lột xuống! Khi ấy, sáng kiến bêu tên cũng trớt quớt.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên