Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Thi ảnh 'Nụ xuân': Cả mùa xuân trong nụ cười trẻ thơ
TTO - Niềm vui được quà Tết; vẻ thích thú của cô bé lần đầu thấy những cánh phượng vàng xoay tít trong gió; quyết tâm của các bạn nhỏ tham dự cuộc thi vẽ tranh đầu năm... cả mùa xuân tràn về trong những bức ảnh gửi đến cuộc thi Nụ xuân.

Nụ cười thơ ngây của cô bé người dân tộc K'Ho ở thôn K'Long K'Lanh, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, bừng lên tươi sáng như nụ xuân vừa hé - Ảnh: NGỌC LUÂN

Bé Nếp rất phấn khích khi lần đầu tiên thấy những cánh phượng vàng xoay tít trong gió. Ảnh chụp tại nhà thờ Lộc Thanh, Bảo Lâm, Lâm Đồng ngày 26-1-2022 - Ảnh: BÙI QUỐC SỸ

Sự hớn hở của các em bé vùng cao được nhận quà và chúc Tết tại vùng sạt lở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Phước Kim, Phước Sơn là một trong những địa phương chịu tổn thất nặng nề về người và tài sản sau các trận bão lũ năm 2020, 2021 của Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Các em thiếu nhi vui đùa hồn nhiên tại thôn K'Long K'Lanh, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: HỒNG QUÂN

Ngày xuân, trẻ con cao nguyên đá rất duyên dáng và đáng yêu với hình ảnh chiếc gùi hoa cải vàng rực rỡ sau lưng... Các bé chơi đùa với nhau vô cùng hồn nhiên và trong sáng... Những khoảnh khắc ngày xuân của con trẻ vùng cao luôn đọng lại trong tâm trí của những ai đã từng lên vùng đất Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - Ảnh: VĂN SONG NGUYỄN

Nụ cười tươi vui của các bạn nhỏ khi đi vui xuân trong không gian Tết Việt được tổ chức tại khu đô thị Splendora (Hà Nội) - Ảnh: PHẠM QUỐC DŨNG

Khoảnh khắc hai em bé ngồi trò chuyện tại vườn hoa Bốn Mùa, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: VŨ TIẾN CHƯƠNG

Hạnh phúc ánh lên rạng ngời trong nắng xuân... - Ảnh: HỒNG QUÂN

Mùa xuân của em. Năm nào cũng vậy, chào mừng xuân mới, Đội Thiếu niên Trường tiểu học Hàm Trí quê tôi cũng tổ chức hoạt động thi vẽ tranh "Ngày Tết quê em" dành cho các em từ 8 đến 11 tuổi. Năm nay tổ chức vào mùng 4 Tết, tuy không khí áp lực bởi dịch làm hạn chế thí sinh dự thi nhưng bù lại em nào cũng tập trung cao độ, quyết tâm cho bức vẽ của mình phải thật đẹp với mong muốn năm mới đầy hy vọng - Ảnh: TRẦN PHƯỚC THẢO

Những trò chơi dân gian ngày càng hiếm thấy, tôi bắt gặp những em nhỏ chơi trò này bỗng dưng nhớ về tuổi thơ tôi ngày xưa xa lắc... Những em bé nhảy lò cò trán đẫm mồ hôi, nụ cười giòn tan như chưa bao giờ được vui như thế và mùa xuân tuổi thơ chỉ giản đơn như thế, khoảnh khắc dễ thương còn đọng mãi trong tôi... - Ảnh: TIGON TRẦN
Cuộc thi ảnh 'Nụ xuân' diễn ra trên Tuổi Trẻ Online từ ngày 15-1 đến 15-2-2022 với tổng giá trị giải thưởng 59 triệu đồng. Tính đến 19h ngày 15-2, cuộc thi đã nhận được hơn 2.600 ảnh dự thi, trong đó hơn 700 ảnh được đăng tải.
Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt 2022 do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) đồng hành.

-
TTO - Bộ Y tế vừa công bố dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế nêu rõ nguyên nhân chưa thể chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B và chưa thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành, mặc dù số ca nhiễm đã giảm.
-
TTO - Hãng tin Bloomberg cho rằng Nga đã vỡ nợ nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1918 do các lệnh trừng phạt của phương Tây chặn mọi đường thanh toán của Matxcơva, còn Điện Kremlin khẳng định họ có tiền nhưng không thể trả nợ.
-
TTO - Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh ngỡ ngàng vì điểm "thấp không thể tin nổi". Có thể lý giải câu chuyện này dưới một số góc nhìn sau đây.
-
TTO - Những ngày qua người dân nhiều nơi xôn xao về việc phải ký cam kết, nếu không tiêm và xảy ra dịch thì phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo các cơ quan y tế lý giải nguyên nhân.
-
TTO - Rạng sáng 27-6, một thanh niên đang đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai bỗng đổ gục sau tiếng súng nổ. Bước đầu, cơ quan xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đạn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận