29/03/2011 02:03 GMT+7

Thẹn!

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Đã có rất nhiều mỹ từ được giới báo chí, người hâm mộ dành cho đội tuyển nữ VN khi họ bất bại tại vòng loại thứ nhất Olympic 2012 - khu vực châu Á.

TT - Đã có rất nhiều mỹ từ được giới báo chí, người hâm mộ dành cho đội tuyển nữ VN khi họ bất bại tại vòng loại thứ nhất Olympic 2012 - khu vực châu Á.

Vì sao phải dành nhiều lời khen tặng như thế khi tuyển nữ VN là số 1 Đông Nam Á với sáu lần dự SEA Games thì vô địch đến bốn lần, một lần hạng ba vào năm 1997 (lần đầu tham dự) và một lần hạng nhì do phải chơi trên sân khách Thái Lan. Trong khi đó, tại vòng loại thứ nhất Olympic 2012, hai trong ba đối thủ lớn chỉ là thành viên trong khu vực Đông Nam Á (Thái Lan và Myanmar). Còn Đài Loan, trước đây tuy có lúc nhỉnh hơn VN, nhưng vài ba năm gần đây đã sa sút rất nhiều.

Tuy nhiên đó là trên lý thuyết, bởi thực tế tuyển nữ VN đang trong giai đoạn khủng hoảng nhân lực do một số trụ cột giã từ sân cỏ như Văn Thị Thanh, Ngọc Châm, Kim Chi, Đào Thị Miện... Khủng hoảng đến độ Kim Hồng dù đã lớn tuổi, từng ngỏ ý muốn giã từ nhưng vẫn được thuyết phục ở lại gánh vác trách nhiệm với các cầu thủ trẻ.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, các cô gái VN vẫn qua mặt Myanmar 2-0, lội ngược dòng thắng Thái Lan 2-1 là một chiến tích. Cần phải nói thêm cả Myanmar lẫn Thái Lan đều đang trong giai đoạn phong độ đỉnh cao khi đã trẻ hóa đội ngũ khoảng 5 năm nay.

Vì vậy, khen ngợi kết quả của tuyển nữ VN sau vòng sơ loại Olympic 2012 là điều bình thường và cần làm. Đặc biệt, lời khen dành cho các cô gái đá bóng đưa ra trong thời điểm này như tấm gương để soi rọi lại những gì đang diễn ra bên phía các đồng nghiệp phái mạnh!

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên