03/08/2018 11:23 GMT+7

Thêm tỉnh thứ ba, rồi sao nữa?

NGUYỄN TRƯỜNG UY
NGUYỄN TRƯỜNG UY

TTO - Sáng qua 2-8, bài báo trên trang nhất Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: "Bộ trưởng nhận trách nhiệm, rồi sao nữa?". Buổi chiều, thêm một tỉnh thứ ba bị phát hiện bất thường trong kỳ thi quốc gia: Hòa Bình.

Thêm tỉnh thứ ba, rồi sao nữa? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Lương, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, trao đổi với báo chí chiều 2-8 - Ảnh: THÂN HOÀNG

Đã là tỉnh thứ ba, đã có quá nhiều tiêu cực với một kỳ thi quốc gia mà bộ trưởng từng đánh giá "nghiêm túc, nhẹ nhàng".

Đau lòng hơn: Hòa Bình vốn là nơi trước đây 3 đoàn thanh tra của bộ về làm việc nhưng không phát giác, nơi mà lãnh đạo Hòa Bình từng tuyên bố thi nghiêm túc, không gian lận!

Hà Giang, Sơn La và hôm nay là Hòa Bình, còn địa phương nào sẽ bị phanh phui gian lận, bất thường trong thi cử nữa? Những tin tức về khởi tố, những hình ảnh bắt giam, những thông tin về cách thức gian lận… mỗi ngày tiếp tục làm nhói tim đau đớn cả xã hội.

Sẽ còn gì nữa? Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ mới nhận trách nhiệm, rồi sẽ làm gì nữa để an lòng ngành giáo dục, an lòng người dân đang đổ vỡ lòng tin vào thi cử như hiện nay?

Quá nhiều câu hỏi đau xót nhưng quá ít câu trả lời từ bộ trưởng.

Cần một sự quyết liệt, làm tới cùng, thà đau một lần để nhận thức rõ ràng và chữa lành căn bệnh âm ỉ nhiều năm trong ngành giáo dục, chứ không chỉ nói nhận trách nhiệm là xong.

NGUYỄN TRƯỜNG UY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên